Câu chuyện tìm việc làm của chàng trai không chân quê Hà Nội đã nhận nhận được rất nhiều sự hưởng ứng tích cực của mọi người. Lên mạng là phải đọc được những tin tức mang năng lượng tích cực thế này chứ!
Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng chia sẻ về nghị lực đáng khâm phục của chàng trai khuyết tật Minh Tâm (26 tuổi), ngụ Hà Nội và câu chuyện tình người đầy ấm áp của cư dân mạng dành cho anh. Sau khi tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện đầy nhân văn này, tôi cũng muốn chia sẻ đến độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời để độc giả ít nhiều cũng sẽ nhận được những năng lượng tích cực từ câu chuyện mang đến, và hiểu thêm rằng, mạng xã hội đôi lúc cũng không quá "độc hại" như mọi người vẫn hay nghĩ.
Cụ thể thì cách đây hơn 3 ngày, chàng trai Minh Tâm (26 tuổi), ngụ Hà Nội có chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Em bị mất 2 chân đến đầu gối, nhưng em vẫn đi lại bình thường, hoạt động bưng bê nặng như người bình thường. Em chạy xe máy có thể chở đồ nhiều, mong mọi người có ai tuyển cho em xin 1 chân ship hoặc có ai có công việc gì thì cho em đi làm trang trải cuộc sống với ạ…”, kèm theo là hình ảnh của anh khiến nhiều người cảm phục.

Theo như tôi có tìm hiểu trên trang Thanh Niên thì được biết, Thanh Tâm bị khuyết tật 2 chân bẩm sinh. Dù có một tuổi thơ kém may mắn nhưng 9X tâm sự rằng, anh đã có những ngày tháng rất hạnh phúc vì không bị bạn bè kỳ thị hay chế giễu, ngược lại còn cảm thông và động viên. Sau khi học hết lớp 5 thì Tâm quyết định nghỉ học rồi xin làm thợ mộc, điêu khắc hoa văn trên gỗ để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống và cùng cha mẹ nuôi 2 em. Sau hơn 10 năm gắn bó với công việc này, chàng trai không chân đã quyết định thay đổi cuộc sống mình bằng cách vào trung tâm thủ đô lập nghiệp, làm nhiều nghề tự nuôi bản thân, không để cha mẹ phải lo.
Trước đó, anh Tâm từng làm marketing cho một công ty. Tuy nhiên, sau đợt dịch thì anh đã chuyển đổi công việc. Hiện tại anh đang làm công việc quản lý tại một tiệm điện tử ở Hà Nội (8 - 20 giờ). Vì muốn có thêm tiền trang trải cho cuộc sống, 9X đã đăng bài lên mạng xã hội nhờ cư dân mạng hỗ trợ giúp anh tìm việc làm thêm buổi tối.
Câu chuyện nhờ tìm việc cho Nguyễn Minh Tâm ngay lập tức đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của mọi người. Sau vài giờ đăng, Tâm đã nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn giới thiệu công việc vô cùng tốt. Chàng trai trẻ xúc động tâm sự rằng: “Hơn 300 cuộc gọi liên tục cho mình trong ngày, muốn “cháy máy” luôn khiến mình có chút bối rối, vì không thể nào trả lời hết tất cả mọi người. Tuy nhiên, mình cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm, yêu thương và có lòng giúp đỡ mình”. Nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của cộng động mạng mà Tâm cũng đã có được sự lựa chọn của riêng mình.
Trích một số bình luận của cư dân mạng dưới câu chuyện của Minh Tâm:
- "Mình làm chỉnh sửa ảnh bất động sản, dùng máy tính là chính, tháng thu nhập cũng ổn, công ty mình cũng có nhiều người khuyết tật và bình thường, môi trường làm việc trẻ trung thoải mái, (toàn các bạn 99 2000), chế độ phúc lợi cũng oke, không đòi hỏi bằng cấp hay trình độ đại học gì, nếu bạn muốn theo nghề này thì có thể nhắn tin mình"
- "Bạn ấy có muốn làm nghề sửa chữa đàn Piano không, công việc phù hợp! Nếu ưng liên hệ với mình nhé! Cảm ơn!"
- "Nếu muốn học nghề và làm việc kĩ thuật viên máy tính thì nhắn mình nha bạn! Rất sẵn lòng hỗ trợ Tâm!"
- "Em không giúp gì được nhưng chúc anh sẽ sớm tìm được công việc thật tốt, luôn gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống!"
Bà Đào Thị Huệ (45 tuổi, mẹ anh Tâm) rưng rưng tâm sự rằng, con trai lớn chính là niềm tự hào của cả gia đình. Dù con bà sinh ra không được lành lặn như mọi người, nhưng may mắn là anh vẫn mạnh khỏe, chăm chỉ. “Tâm tự lập lắm, không bao giờ để bố mẹ phải lo lắng. Cháu cũng nói với tôi là sẽ cố gắng làm để mua một đôi chân giả, thuận tiện cho cuộc sống của cháu hơn. Tôi cũng mong cháu có thể tìm thấy được hạnh phúc riêng của mình, để xây dựng tổ ấm. Rất hy vọng ngày đó!”
Câu chuyện về tinh thần nghị lực "không bao giờ bỏ cuộc" của Nguyễn Thanh Tâm thật khiến tôi vô cùng xúc động xen lẫn ngưỡng mộ, mọi người ạ! Một tấm gương sáng về việc dù không may mắn có được một thân thể lành lặn nhưng chàng trai này vẫn mạnh mẽ và yêu lao động lắm. Tinh thần lạc quan của anh cũng rất đáng nể nữa. Tôi rất ấn tượng với câu: "Em có xe có thể chạy ship, sức khoẻ tốt vẫn có thể vác nặng được". Mong rằng thời gian tới, Tâm sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc mới, có thêm chi phí để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình nhé!
Qua đó cũng rất trân quý tinh thần cộng đồng của đông đảo cư dân mạng trước câu chuyện tìm việc của Minh Tâm. Thỉnh thoảng lên mạng mà đọc được những câu chuyện nhân văn thế này thì ấm áp thật, xứng đáng được lan tỏa nhiều hơn!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1