Chăm lo cha mẹ khi còn có thể, việc này chẳng hề nặng nhọc gì mà trái lại bạn còn cảm thấy may mắn khi có người thân ở bên cạnh. Nỗi sợ lớn nhất là khi muốn báo hiếu thì chẳng còn cha mẹ nữa.

Chúng ta thường ít nghĩ đến gia đình, cha mẹ khi cuộc sống có quá nhiều mối bận tâm. Mỗi ngày xoay vòng với học tập, công việc, bạn bè, yêu đương... không còn để ý đến cha mẹ, người thân. Phải đến khi có việc nào đó xảy ra, chúng ta mới chịu nhìn lại về sự hy sinh cao cả của ông bà cha mẹ. 

Ở Trung Quốc có câu chuyện làm cư dân mạng vô cùng xúc động về chữ hiếu của một người đàn ông đối với mẹ. Người này tên Lý Kiện Nhân, 52 tuổi đưa mẹ già 101 tuổi đến bệnh viện khám. Trong suốt quá trình đó, ông nhẹ nhàng ôm mẹ và trò chuyện cho mẹ vui. Sự ân cần của anh thu hút sự chú ý của những người có mặt hôm đó.

Mẹ của ông Lý bị bệnh Alzheimer cách đây vài năm và ông cũng vì mẹ bệnh nên đã nghỉ việc để về ở gần bà, chăm sóc cho bà tốt hơn. Ông còn đưa mẹ về quê và ở bên mẹ mỗi ngày, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho mẹ. 

hình ảnh

Người con trai ôm mẹ, ân cần vỗ về bà. Ảnh cunman

Trong bệnh viện, mẹ của ông Lý đã nói rằng: “Cảm ơn con nhiều, làm phiền con phải hầu mẹ rồi”. Trước câu nói này, ông Lý đưa tay chạm vào má của mẹ và đáp: “Không phiền chút nào, đây là việc con nên làm”. Thế rồi ông bật khóc, dù cố gắng kìm nén nhưng nước mắt cứ lăn dài.

Câu chuyện ngắn của hai mẹ con thật sự không chỉ làm người trong bệnh viện mà sau khi đăng lên mạng xã hội đã làm dư luận vô cùng xúc động. Ông Lý đã lớn tuổi, ôm mẹ trong lòng và mong ước mẹ sống lâu hơn nữa để ông chăm sóc yêu thương. Đối với một người ở tuổi của ông Lý, có mẹ ở bên là điều vô cùng hạnh phúc chứ chẳng phải gánh nặng. Dù mẹ có bệnh, ông vẫn muốn mẹ vượt qua và những ngày tháng tiếp theo hai mẹ con vẫn được đồng hành cùng nhau.

hình ảnhẢnh trái: Ông Lý ẵm mẹ vào bệnh viện. Ảnh phải minh họa: vcg.com

- Muốn đánh giá một người đàn ông, hãy coi cách anh ta đối xử với mẹ.

- Mẹ già chẳng biết còn sống được bao lâu, chăm lo cho mẹ được ngày nào là đáng quý ngày đó.

- Nhìn hai mẹ con thấy thương quá, tóc mẹ bạc trắng, tóc con cũng điểm bạc rồi.

- Nhớ năm ngoái mẹ đi viện cũng thế. Càng lớn càng thương ba mẹ nhiều hơn, ngày xưa ba mẹ chữa ốm mệt cho bản thân chỉ bằng 2 miếng dán thái dương. Chỉ trách chả giỏi giang kiếm nhiều tiền để cho ba mẹ đỡ vất vả thôi.

- Còn cha mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời này.

Còn nhớ cách đây chưa lâu, câu chuyện về người đàn ông chở mẹ đi làm mỗi ngày đã làm người ta thương vô cùng. Mẹ bị liệt suốt mấy chục năm qua, con trai lớn lên không muốn tìm cho mình hạnh phúc riêng mà tận tụy chăm nom cho mẹ. Chưa bao giờ ông ngủ thẳng giấc, chưa một ngày thoải mái sống cho chính mình. Ông đặt mẹ ở vị trí ưu tiên và chưa bao giờ phiền lòng.

Giờ đây ở tuổi gần 50, người ta hỏi ông về việc lập gia đình. Ông cười cười, trong lòng có nhiều suy nghĩ mông lung. Ông cũng muốn có vợ con chứ, nhưng hoàn cảnh thật lòng không cho phép. Ông sợ rằng cưới vợ sẽ làm khổ người ta nên đành chọn độc thân, hằng ngày ở bên cạnh chăm lo cho mẹ.

hình ảnh

Một mình anh chăm sóc mẹ suốt 28 năm mà không lời than vãn. Ảnh Vietnamnet

Hay như câu chuyện một bạn năm nay 32 tuổi, sống chung với ba. Hôm nay họ không ăn cơm chung mà ba ăn trước rồi đi công việc. Đến khi xuống bếp mở nồi thịt kho, bạn muốn khóc vì ba chỉ ăn nước kho, còn thịt để lại hết cho con. Chỉ là câu chuyện nhỏ xíu nhưng đủ hiểu tình cha ấm áp và to lớn đến mức nào. Vì con, cha chấp nhận chịu mọi thiệt thòi.

hình ảnh

Ba chỉ ăn nước, còn thịt để dành cho con. Ảnh Beatvn

Cho nên, hãy quan tâm và dành nhiều thời gian cho cha mẹ nhiều hơn, đừng chần chừ hay chờ đợi. Có rất nhiều người đã tiếc nuối khi một ngày nhìn lại, muốn báo hiếu cũng chẳng được nữa.