Tình yêu không có lỗi, có chăng là do con người mang định kiến cá nhân để áp đặt, phán xét lẫn nhau nên mới cho rằng yêu thế này là sai, là đi ngược với đám đông. Bởi vậy, những ai đủ mạnh mẽ và yêu đủ đậm sâu để bảo vệ tình cảm của mình quả thật rất đáng ngưỡng mộ.
Nói điều này vì câu chuyện tình “ngang trái” của 2 chàng trai tại Đà Lạt và họ đang nuôi dưỡng một thiên thần nhỏ mất mẹ sẽ khiến nhiều người suy ngẫm.
Câu chuyện được đăng trên vietnamnet và đang nhận được nhiều sự quan tâm cũng như bình luận từ cư dân mạng. Cụ thể, nhân vật chính là Thành Lĩnh (sinh năm 1990), đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty và Nguyên Bắc (sinh năm 1987) là chuyên viên văn phòng và tư vấn chứng khoán. Họ từng gặp nhau ở TP.HCM trước khi cùng chuyển lên Đà Lạt sinh sống.
(Ảnh vietnamnet)
Thời đó, Bắc làm nhân sự phỏng vấn tuyển dụng, còn Lĩnh là nhân viên mới của công ty. Năm 2015, Lĩnh gặp cú sốc khi người yêu qua đời vì tai nạn giao thông và anh quyết bỏ hết ở thành phố để dọn lên Đà Lạt sinh sống, chữa lành tổn thương.
Duyên đưa đẩy, sau 1 năm sinh sống ở phố núi, Lĩnh tình cờ bắt gặp Bắc đang du lịch một mình. Gặp lại đồng nghiệp cũ, Bắc được Lĩnh dẫn đi chơi nhiều nơi ở Đà Lạt và trò chuyện nhiều điều buồn vui trong cuộc sống.
Lĩnh kể lại trên vietnamnet, những lần đi chơi ấy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà Bắc đều quên mang theo áo khoác. “Thời tiết trên đó khá lạnh, không thể nhìn bạn ấy lạnh, lần nào mình cũng chủ động cởi áo khoác lên vai Bắc. Đêm cuối cùng bạn ở Đà Lạt, chúng mình đi dạo ở chợ. Mình đi mua mấy xiên nướng còn Bắc thì vào trong dạo. Một lúc sau Bắc đi ra với 1 cái áo mới và nói rằng "3 cái áo cũ đổi lấy 1 cái áo mới, chơi không?”. Mình bất ngờ và nhận ra Bắc là một con người rất tinh tế”, Lĩnh nhớ lại.
(Ảnh vietnamnet)
Sau lần đó, cả hai thường xuyên nhắn tin chuyện trò qua lại. Một ngày tháng 10/2016, Bắc khiến người bạn bất ngờ khi âm thầm đi xe từ TP.HCM lên Đà Lạt ngay đúng sinh nhật của Lĩnh. Khoảnh khắc đó, họ nhận ra tình cảm dành cho đối phương và chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Lĩnh cũng rời Đà Lạt, chuyển về TP. HCM sinh sống cùng Bắc.
Tuy nhiên, hạnh phúc của họ chưa được bao lâu thì Lĩnh phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Một lần quá chén, anh đã vượt quá giới hạn với cô bạn thời đại học. Dồn hết can đảm, Lĩnh đã quỳ gối trước mặt Bắc để thú tội. Lúc này, cô gái kia cũng vừa mang thai.
(Ảnh vietnamnet)
Trong tình thế khó xử này, Bắc đã khuyên Lĩnh nên kết hôn, chịu trách nhiệm với cô gái kia vì muốn đứa bé chào đời có trọn vẹn tình thương của bố mẹ. Dù sao giữa Bắc và Lĩnh không có gì gắn kết nên Bắc không trách móc.
Sau cùng, các bên đã thống nhất là Lĩnh sẽ nuôi em bé và cô gái kia sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, chuyện không may đã xảy ra khi mẹ của bé không qua khỏi khi nhiễm Cô Vy. Lúc này, bé Cọp chỉ mới 2 tuần tuổi.
Tuy sớm thiếu vắng tình thương cả mẹ ngay từ lúc chào đời nhưng bé Cọp được Lĩnh và Bắc nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương. “Bé Cọp chính là tài sản quý giá nhất mà mẹ bé để lại cho mình trước khi về thiên đường. Trong bức thư tay để lại, ngoài những nội dung gửi cho bé sau này, cô ấy rất tin tưởng Nguyên Bắc sẽ thay thế vị trí “người mẹ” để cùng mình giáo dục bé Cọp nên người. Mình tin rằng ở một nơi nào đó cô ấy vẫn dõi theo mỉm cười phù hộ cho 3 bố con”, Lĩnh nghẹn ngào chia sẻ trên vietnamnet.
(Ảnh vietnamnet)
Mỗi người đều khó tránh được những sai lầm trong đời và thật may mắn là vẫn còn được tha thứ, được có cơ hội sửa sai, bù đắp. Lĩnh cho rằng, cuộc đời của anh là một chuỗi sai lầm và có 2 điều đúng đắn là có được bé Cọp và giữ Nguyên Bắc ở lại bên mình.
Hành trình phía trước chắc chắn còn dài và đòi hỏi nhiều ý chí, bản lĩnh để cặp đôi vượt qua. Không chỉ phải bảo vệ, giữ gìn hạnh phúc, Lĩnh và Bắc còn có trọng trách nuôi dạy bé Cọp thật chu đáo, bù đắp yêu thương để bé được lớn lên trong hạnh phúc đong đầy.
Chia sẻ về điều mong muốn nhất lúc này, Lĩnh hy vọng sẽ tổ chức được một buổi tiệc cưới nho nhỏ sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Trong ngày hôm ấy, anh sẽ đọc những lời mà mẹ của bé Cọp đã nhắn gửi trước khi qua đời và đó như một lời chúc phúc gửi từ thiên đường.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1