Hành trang lên Sài Gòn chữa bệnh chỉ có vỏn vẹn 15 trái xoài, cụ bán từ sáng đến trưa chưa ai mua. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, cụ vẫn toát lên sự vui vẻ, lạc quan.

Cuộc sống này chẳng ai chủ động chọn sự nghèo khổ và thiệt thòi về phần mình. Giữa công việc nặng nhọc và nhẹ nhàng, người ta có xu hướng thích chọn nhẹ nhàng. Giữa giàu sang và đói khổ, khỏi cần phải nói cũng biết sự giàu sang sẽ được giành để lựa chọn. Bạn xem, ai trong chúng ta cũng hướng đến tầm cao hơn và sung sướng hơn.

Thế nhưng nếu ai cũng được quyền chọn và sự lựa chọn ấy được đảm bảo suốt cả cuộc đời thì làm gì có người đói khổ lầm than. Làm gì có cảnh tuổi già cơ cực túng thiếu, phải không?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một bà cụ từ Bến Tre lên Sài Gòn chữa bệnh. Chiếc lưng của cụ đã còng, tuổi dù đã cao nhưng cụ vẫn còn nhanh nhẹn, sự lạc quan, hồn hậu hiện rõ trên gương mặt và trong từng lời nói. Cụ mang theo 15 trái xoài thật ngon trong vườn nhà để lên Sài Gòn bán lấy tiền chữa bệnh. Tuổi già nhiều vất vả, đến khi ngã bệnh vẫn phải tất tả mưu sinh.

hình ảnh

Cụ bà ngồi trên vỉa hè bán xoài lấy tiền mua thuốc, mua vé xe. Ảnh Vietgiaitri

Vô tình bắt gặp bà cụ ngồi bán bên đường, chị Phượng Nguyễn - một nhà hảo tâm thường giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó trên phố Sài Gòn đã quay lại đoạn clip hỏi thăm. Chị kể:

“Mình thấy bà ngồi từ sáng sớm đến trưa với 15 quả xoài mà không ai mua. Bà nói ráng bán để lại mua thuốc để kịp về quê. Gieo duyên mình mua hết và giúp bà về”.

Trong clip, cụ bà chân chất thật thà không chỉ qua từng lời nói: “Nè thấy chưa, đồ ngon không?”, mà cụ còn tíu tít nói về mớ xoài của mình. Trên vỉa hè, cụ giở giỏ xách bằng vải bạt để lấy số trái cây mang theo ra ngồi bán. Nếu bán sẽ có tiền mua thuốc và mua vé xe về quê.

Biết chị Phương sẽ mua hết, cụ vui lắm, ánh mắt rạng rỡ ngay lập tức. Lúc chị Phương về, cụ gửi nhiều lời chúc đến chị, bịn rịn như không muốn rời xa:

“Mình được biết bà từ Bến Tre lên Sài Gòn khám bệnh. Bà mang theo 15 quả xoài để bán mua thuốc về quê. Bà bị cao huyết áp và bệnh xương khớp, sáng bà còn bị té xỉu ở đường nữa. Sau khi mình mua lại số quả trên, bà đã về quê rồi”, chị Phương kể.

hình ảnh

Cụ bà mừng rỡ khi chị được chị Phương mua hết xoài. Ảnh Vietgiaitri

Câu chuyện cảm động này nhanh chóng làm cư dân mạng xôn xao trước hoàn cảnh quá túng thiếu và tinh thần lạc quan tuyệt vời của bà cụ. Tuổi già sức yếu, bà cụ đáng lý phải được con cháu yêu thương chăm sóc, sống trong tiện nghi thoải mái chứ không phải một mình lặn lội từ quê lên thành phố bán xoài kiếm tiền mua thuốc. Một mình bà xách 15 trái xoài đâu phải chuyện đơn giản, người trẻ còn thấy mệt nữa huống hồ gì cụ. 

Câu chuyện của cụ bà làm tôi nhớ lại cách đây không lâu, các trang mạng cũng từng đưa tin về một cụ ông ban ngày bán xoài, ban đêm ngủ vỉa hè, chỉ dám ăn bánh mì cầm hơi để dành tiền nuôi vợ ốm khiến cộng đồng mạng xúc động. Được biết, cụ ông này tên là Tô Vĩnh Thọ (78 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), mỗi tháng 2 lần, ông Thọ thuê xe ôm, chở theo 200kg xoài lên TP.HCM bán. 

Trò chuyện với phóng viên, vợ ông Thọ chia sẻ rằng hai ông bà đem xoài lên TP.HCM bán từ 20 năm trước. Tuy nhiên 10 năm nay, bà bệnh không thể làm việc nặng. Ông Thọ thương vợ bèn bắt vợ ở nhà còn mình vẫn bền bỉ đi bán nhưng... một mình, kiếm tiền lo liệu thuốc thang và ăn uống cho vợ. Có thể thấy dù nghèo khổ và tuổi già nhưng rất nhiều người vẫn hăng say lao động, tự kiếm tiền mưu sinh và lo cho những người thân yêu bên cạnh, rất đáng nể. 

hình ảnh

hình ảnh

Ông Thọ bán xoài trên vỉa hè tại TP.HCM để có tiền nuôi người vợ bệnh khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Hạ Âu/vietnamnet)

Quay lại với cụ bà bán xoài, hy vọng cụ sẽ có thật nhiều sức khỏe, chuyến này về quê uống thuốc thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. Không biết hoàn cảnh cụ ra sao, nhưng người ta giàu sang được tận hưởng sự tiện nghi sung sướng, còn cụ cảnh đời hơi khốn khó thì mong rằng cụ sẽ sống những ngày an yên, không còn vất vả tảo tần và luôn giữ được tinh thần lạc quan như thế.