Tuy có gia đình êm ấm, công việc ổn định ở Pháp nhưng cô gái trẻ vẫn quyết định đến TP. HCM với mong muốn tìm gặp lại bố mẹ, nguồn cội của mình. 

Câu chuyện xúc động của cô gái Emma Kiener cùng bố mẹ nuôi là người Pháp vượt nghìn dặm đến TP.HCM để tìm lại gia đình được đăng tải trên Thanh Niên đã chạm đến trái tim của nhiều người. Đặc biệt hơn nữa, kỳ tích đã xảy ra chỉ sau 1 ngày Emma đến Việt Nam là đã đoàn tụ được bố mẹ ruột. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Theo thông tin từ Thanh Niên, Emma được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi từ khi cô còn nhỏ. Cô nàng được đón qua Pháp, sinh sống ở tỉnh Dordogne, thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine và lớn lên trong tình thương yêu dạt dào của bố mẹ nuôi. 

Dù có một gia đình hạnh phúc nhưng từ nhỏ Emma đã luôn trăn trở về nguồn cội của mình khi cô nhận ra bản thân khác biệt so với những bạn bè đồng trang lứa. Emma cũng được bố mẹ nuôi kể về chuyện họ nhận nuôi cô như thế nào. Ngoài ra, từ những giấy tờ năm xưa, cô nàng dần dần tìm về quê hương của mình. 

Emma có tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Thanh Hạnh, sinh ngày 5/10/1996. Bố mẹ nuôi người Pháp của cô đã nhận nuôi khi Emma được chuyển từ bệnh viện Từ Dũ qua Trung tâm Nuôi dưỡng bảo vệ trẻ em Tam Bình vào tháng 10/1996. 

Mẹ ruột của Emma tên là Thanh, từng sống ở Thủ Đức. Trước Emma, bà có một người con gái khác, ước chừng đã 35-36 tuổi. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Từ những thông tin đó, Emma đã không ngờ cô lại tìm được bố mẹ ruột rất nhanh chóng. Chị Trần Thị Thanh Loan (35 tuổi, sống ở Thủ Đức) sau khi đọc được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội đã ngờ ngợ nhận thấy giữa mình và Emma có nhiều điểm trùng hợp. 

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, chị Loan và Emma chung huyết thống. Vỡ òa cảm xúc, cô gái Pháp gốc Việt bộc bạch: "Mọi thứ vượt xa cả sự tưởng tượng và mong đợi của tôi. Về TP.HCM không bao lâu, sau 1 ngày đăng tin tôi đã có tin tức của gia đình mẹ ruột và khi xét nghiệm ADN thì mọi thứ được khẳng định chắc chắn luôn. Ba mẹ tôi, họ cũng hết sức vui mừng và hạnh phúc cho tôi trước tin tốt lành này”.

hình ảnh

Emma và chị Loan. (Ảnh Thanh Niên)

Niềm vui đoàn viên của Emma có chút ngậm ngùi vì theo lời chị Loan chia sẻ thì mẹ ruột của 2 chị em đã mất vào cuối năm 2015. Vậy là, Emma và mẹ ruột không thể nhìn mặt nhau lần cuối trước khi bà nhắm mắt. 

Trong ngày đoàn viên, chị Loan rưng rưng chia sẻ bản thân không ngờ em gái được một gia đình người Pháp nhận nuôi và may mắn được gặp lại sau hơn hai mươi năm Emma ở tận trời Tây. “Tôi hay đọc nhiều tin tức tìm người thân và cũng từng thầm mong, sao cho em gái thất lạc của mình cũng đăng tin như vậy. Và giờ, mọi thứ đẹp như một giấc mơ, chỉ có điều là nó có thật”, chị Loan tâm sự. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Chị Loan cũng kể với em gái về chuyện của mẹ ruột. Năm xưa, bà Thanh sinh Emma nhưng vì quá khó khăn nên đành để con ở lại bệnh viện. Bà mưu sinh bằng công việc bán vé số. Trước khi qua đời vì bệnh, bà Thanh kể với chị Loan về đứa em cùng mẹ khác cha của chị và day dứt vì không còn cơ hội gặp lại con.

Phản ứng của Emma là không hề oán giận mẹ ruột, ngược lại cô cho rằng bà có lý do riêng nên đành phải để cô ở lại bệnh viện. Từ đó, cô mới có cuộc sống như hôm nay, có bố mẹ nuôi yêu thương, được nuôi dạy tử tế. Suy nghĩ của cô gái 26 tuổi rất trưởng thành, thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ ruột và cô luôn biết ơn những gì đã đến với mình. 

hình ảnh

Emma tuy đã có bố mẹ nuôi yêu thương, cuộc sống ổn định tại Pháp nhưng cô luôn đau đáu về quê hương, gốc gác của mình, đúng như câu “lá rụng về cội”. Cũng vì điều này, nhiều người Việt khi biết qua mạng xã hội đã nhiệt tình hỗ trợ, thậm chí có người còn lặn lội từ xa đến tận sân bay để đón Emma và bố mẹ nuôi của cô khi họ đến Việt Nam. "Tôi thực sự xúc động và cảm kích trước trái tim nồng hậu của người Việt Nam. Tôi không thể diễn tả hết sự biết ơn của mình”, cô gái trẻ bộc bạch. 

Qua câu chuyện hy hữu này, mình nghĩ phải dành lời cảm kích đến vợ chồng Pháp đã nhận nuôi Emma năm xưa. Tuy không cùng huyết thống nhưng họ đã yêu thương, nuôi dạy cô gái Việt nên người và hỗ trợ Emma tìm về nguồn cội của mình khi cô trưởng thành.