Cưới người chồng cả đời gắn liền với xe lăn, vợ tào khang không than vãn lời nào, lại tình nguyện bồng bế chồng mỗi ngày. 

Đó là câu chuyện xúc động về tình nghĩa vợ chồng của anh Nguyễn Ngọc Lâm (35 tuổi, quê Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Minh Thơ (34 tuổi, ở TP.HCM). 

Cơ duyên khiến hai người quen biết nhau là nhờ vào Facebook. Khi thấy hình ảnh và những bài viết của anh Lâm, chị Thơ cảm thấy rất thương anh và mong muốn được tìm hiểu người đàn ông giàu nghị lực này nhiều hơn. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Trước đây, anh Lâm cũng như bao thanh niên khác với sức khỏe và khát khao về tương lai. Ngặt nỗi, khi là sinh viên năm nhất, anh chẳng may gặp tai nạn và từ đó phải gắn chặt với chiếc xe lăn do không còn khả năng đi đứng trên đôi chân. 

Cố gắng gạt qua buồn đau, anh tập cách nhìn đời thật lạc quan, hòa đồng, vui vẻ với mọi người xung quanh. Do đó, mọi người khi tiếp xúc với anh sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng sống thật mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ. 

Biết được hoàn cảnh của anh Lâm, chị Thơ không chê mà còn chủ động nghỉ việc để chuyển đến sống gần phòng trọ của anh để tiện chăm sóc anh hơn. Tuy nhiên, lúc này chị không tìm được việc mới nên có ý định sẽ về Tiền Giang để tìm việc. Anh Lâm biết chuyện đã rất buồn, cố gắng thuyết phục chị Thơ ở lại vì anh lo lắng khoảng cách địa lý sẽ khiến tình cảm của cả hai lợt lạt. 

Sau khi thuyết phục được chị Thơ, người đàn ông Thanh Hóa cam kết sẽ cố gắng làm việc để có cơ ngơi ổn định, đủ khả năng lo cho gia đình. Anh Lâm nhận dạy tin học và cộng tác viết bài cho nhiều tờ báo để mưu sinh. Chị Thơ cũng có được công việc mới nên nhờ đó kinh tế của hai người thoải mái hơn trước. 

hình ảnh

Anh Lâm là thầy giáo dạy tin học, cố gắng làm việc chăm chỉ để vợ nhẹ gánh nặng. (Ảnh Thanh Niên)

Tuy cả hai đã xác định sẽ gắn bó lâu dài nhưng chị Thơ không dám thưa chuyện với bố mẹ vì sợ bị gia đình ngăn cản. Trong hoàn cảnh này, dĩ nhiên bố mẹ nào cũng sẽ lo lắng cho con sẽ khổ khi kết hôn với người tàn tật. 

Một lần về quê, chị Thơ đã lén lấy sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn với anh Lâm. Mãi đến sau này, khi hai vợ chồng vững vàng về kinh tế, chị Thơ mới tiết lộ sự thật cho gia đình. Hành động của chị là đợi mọi chuyện xong xuôi rồi mới dám thưa chuyện chỉ vì quá yêu chồng. May mắn là chị đã gặp được người đàn ông tử tế, có bản lĩnh, tài giỏi nên phụ giúp vợ về mặt kinh tế. 

Khi biết chuyện, mẹ chị Thơ chỉ biết khóc vì xót con nhưng giờ đây mọi sự cũng đã rồi. Ngoài ra, tình cảm vợ chồng của chị Thơ và anh Lâm rất hạnh phúc. Sáng dậy là chị xoa bóp tay chân cho chống, giúp anh tập vật lý trị liệu để cải thiện sức khỏe. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng lại đèo nhau đi siêu thị, mua sắm như bao cặp vợ chồng khác. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

hình ảnh

Suốt 9 năm sống chung, hai vợ chồng luôn yêu thương, nhường nhịn nhau và chưa lần nào lớn tiếng cãi vã. Thỉnh thoảng về quê thăm gia đình hoặc có việc, chị vợ cũng thấp thỏm để vội lên vì lo lắng cho chồng phải ở nhà một mình. Tổ ấm của hai người vẫn vẹn nguyên cảm xúc như những ngày đầu. 

Tình nghĩa vợ chồng của chị Thơ và anh Lâm thật đáng nể phục vì họ đồng hành, gắn bó, yêu thương nhau ngay cả khi người kia không còn lành lặn, khỏe mạnh như nhiều người bình thường khác. Chị vợ tào khang đã luôn bên cạnh chăm sóc chồng, chấp nhận cả những thiệt thòi, vất vả nhưng đổi lại chị nhận được tình yêu vô bờ bến từ chồng.