Vụ bé trai 6 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe đưa rước của trường dẫn đến qua đời oan uổng đang khiến dư luận xót xa, sôi sục. Về phía người nhà của nạn nhân cũng đưa ra những thông tin bên lề vụ việc và mỗi chi tiết nói ra chỉ càng xoáy sâu vào nỗi đau và phản ánh tình trạng tắc trách của phía nhà trường.



Người nhà của nam sinh xấu số L.H.L (sinh năm 2013) đang tổ chức tang lễ cho cháu và ai chứng kiến cũng khó lòng kiềm được nước mắt. Buổi sáng tiễn con đi học, nào ngờ chiều đến nhận hung tin con qua đời, thử hỏi có người làm cha làm mẹ nào không ngã quỵ, đau điếng!? Ở môi trường tưởng chừng là nơi an toàn nhất cho trẻ em, nhưng giờ là nơi khiến cháu bé ra đi tức tưởi. Càng nói chỉ biết giận run người vì những tắc trách của người liên quan đến vụ việc.


webtretho


Camera ghi lại cảnh cháu bé được ẵm từ xe đưa rước ra.




Mới đây, người nhà cháu bé sau khi xem đoạn camera ghi lại cảnh ẵm nạn nhân từ xe đưa rước vào phòng cấp cứu đã cho biết: “Mẹ và dì của L. nói lúc đi học cháu mình mặc áo màu đỏ, nhưng khi xem đoạn camera khi bế cháu từ xe vào thì cháu mình lại mặc áo màu trắng. Có nghĩa là không phải áo đó nên mình không biết và không thể kết luận như thế nào... giờ chỉ chờ kết luận cuối cùng thôi". Người này còn cho biết thêm, lúc ẵm từ xe ra, người cháu bé đã cứng đờ, thẳng như tấm ván nên nếu kết luận bị suy hô hấp hay suy tuần hoàn là chưa đúng. Hiện tại vẫn chưa có kết luận hay thông tin gì thêm về chi tiết tại sao cháu bé lại mặc áo khác khi được ẵm từ xe đưa rước đến phòng y tế trường. Nhiều ý kiến cho rằng, có thể đó là tấm khăn hay quấn chăn cho bé.


webtretho


Tang lễ của cháu L. được tổ chức tại quê nhà. (Ảnh Internet)



Vụ việc quá đau lòng này lần nữa khiến chúng ta phải suy ngẫm đến vấn đề mỗi người cần phải hoàn thành chu toàn trách nhiệm của bản thân. Dù công việc có lớn lao hay nhỏ nhặt nhưng nếu ai cũng đặt hết cái tâm vào đấy ắt sẽ ngăn chặn được những kết cục tang thương như thế này. Mọi chuyện đã xảy ra, mọi “giá như” lúc này chỉ càng khiến đau lòng vì chẳng thể khiến cháu bé tỉnh dậy. Nhưng, phải chi giáo viên chủ nhiệm hay giám thị cẩn trọng trong việc điểm danh học sinh thì đã không xảy ra cớ sự. Một công việc tưởng chừng như quá đơn giản và bắt buộc với những ai làm giáo dục nhưng tại sao một ngôi trường gắn mác “quốc tế”, thu học phí trên trăm triệu mỗi năm lại quên mất điều này?! Từ giáo viên chủ nhiệm, giám thị, lái xe… lực lượng quá hùng hậu nhưng lại tắc trách đến nỗi để cháu bé ngạt thở trên xe trong 9 tiếng.


webtretho


Mẹ bé trai quỵ ngã khi biết hung tin.



Chưa kể, việc học trường quốc tế, mỗi lớp không quá đông học sinh thì việc kiểm soát đâu có gì khó khăn. Thế nhưng, những người liên quan lại để “lọt” mất cháu bé cả ngày mà không ai hay biết hay trình báo? Trong bản tường trình ban đầu, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cho biết buổi sáng thấy học sinh vắng mặt khi điểm danh, giáo viên chủ nhiệm đã báo với hệ thống quản trị trường nhưng do "giáo viên phụ trách liên lạc với phụ huynh nghỉ phép nên xảy ra bất cẩn". Giá như, nhà trường linh hoạt trong việc thông báo đến phụ huynh hay ráo riết truy tìm khi phát hiện cháu L. nghỉ học vô cớ thì mọi chuyện đã không đau lòng, tang thương.


webtretho


Phía nhà trường gửi lời xin lỗi đến người nhà nạn nhân. (Ảnh Internet)



Nếu là người có tâm, có trách nhiệm thì dù là cô lao công hay anh bảo vệ cũng cố gắng quét thật sạch sàn nhà, hay canh gác thật nghiêm ngặt thay vì tỏ ra làm qua loa, cho có để cuối tháng lãnh lương. Thái độ hết lòng với công việc không chỉ phản ánh việc bạn tôn trọng nó, mà còn tránh được những rủi ro đáng tiếc, thậm chí cả một mạng người vô tội như câu chuyện ở trên. Thử tưởng tượng một xã hội mà ai cũng hời hợt, làm cho xong việc để kịp giờ về thì sẽ đi đến đâu và có biết bao hệ lụy còn diễn ra.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía nhà trường của cháu bé xấu số cũng đã có biện pháp kiểm tra chặt chẽ, cẩn thận từng học sinh. Khi xe đưa đón đến cổng trường sẽ có người điểm danh mỗi em và xếp thành hàng trước khi vào lớp. Ôi, nghe mà càng thêm đau lòng! Mất bò mới lo làm chuồng, phải chi ngay từ đầu nhà trường chặt chẽ như thế ắt không phải trả giá bằng mạng 1 học sinh vô tội. Bây giờ có kiểm tra cẩn thận, điểm danh thế nào cũng không thể đền trả nỗi đau mất con của gia đình bé trai. Chỉ vì tắc trách từ người lớn mà trẻ em phải lãnh hậu quả, nghe mà giận tím ruột tím gan, khó lòng cảm thông.


webtretho


Trường cháu bé theo học đã tổ chức điểm danh từng học sinh. (Ảnh Internet)



Vụ việc đáng tiếc này là hồi chuông cảnh tỉnh đến tất cả mọi người, nó không chỉ gói gọn ở môi trường giáo dục mà bất kì ai cũng phải cẩn trọng, đặt hết cái “tâm” vào công việc. Thay vì để rút ra những bài học kinh nghiệm có giá đắt, hãy chủ động đề phòng ngay từ đầu vì cẩn tắc vô áy náy.