Bé V.A đã đi về nơi bình yên, kẻ có tội sẽ phải đền tội, nhưng trái tim người thân ở lại đến bao giờ mới nguôi ngoai? 

Có lẽ mọi người cũng đã biết sáng nay 21/7 là phiên tòa xét xử cặp tình nhân N.K.T.T (SN1985) - N.V.Q.T (SN 1995) với những gì họ đã gây ra đối với bé V.A. Theo tôi thấy, sự việc từ khi bắt đầu phanh phui cho đến nay đã khiến dư luận bất bình và trông chờ đến ngày pháp luật thực thi. Hôm nay, nhiều người đã dầm mưa xuống đường cầm băng rôn đòi lại công bằng cho V.A và hy vọng sẽ có bản án thích đáng nhất cho cặp đôi này.

Trong phiên xét xử sáng nay, bên cạnh hình ảnh bố ruột, dì ghẻ T.T - Q.T thì dư luận rất mong muốn được nhìn thấy mẹ của V.A và không biết liệu chị sẽ như thế nào khi suốt thời gian qua đã chịu nhiều đau khổ. Vừa mất đi mái ấm hạnh phúc, chị lại vừa mất đi con gái thân yêu.

Trên trang Beatvn có đăng tải hình ảnh được cho là mẹ của bé V.A là chị N.T.H (37 tuổi) trong trang phục đen, nón, mắt kính, khẩu trang đen để che đi gương mặt. Dù vậy, nhìn vào hình ảnh này có lẽ ai cũng hiểu chị đang chịu một nỗi đau to lớn. Được biết, chị H. cùng người nhà và luật sư có mặt từ rất sớm. Ngồi trong phòng xét xử, chị nghẹn ngào, dường như không còn chút sức lực nào nữa. 

Sinh con ra, nuôi lớn lên khó khăn không quản ngại, chỉ mong con được sống vui khỏe và lúc nào cũng hạnh phúc. Còn bé V.A, chị mang nặng đẻ đau, chăm sóc nâng niu nhưng đến cuối cùng chị không thể bảo vệ được con. Đối với chị trong giờ phút này có lẽ là sự bất lực vô cùng và không còn lời lẽ nào để diễn tả. Người thân phải động viên, an ủi để chị tiếp tục theo dõi phiên tòa.

hình ảnh

hình ảnh

Mọi người ôm lấy chị, động viên để chị có thể tiếp tục theo dõi phiên tòa. Ảnh Beatvn, Vietnamnet

hình ảnh

Ảnh trái: Nhiều người dân có mặt từ sớm để theo dõi phiên tòa từ bên ngoài (Ảnh: zing)

Rốt cuộc thì tiền tài danh vọng, địa vị xã hội có to lớn đến đâu cũng không bằng cái tâm, tính thiện trong mỗi người. T.T cũng là Giám đốc Marketing của công ty, chắc chắn là người có hiểu biết, học thức cao. Ấy vậy mà xem cách anh ta tiếp tay cho nhân tình, dửng dưng nhìn, như vậy thật không chấp nhận được!

hình ảnh

hình ảnh

Cả hai cúi gằm mặt trả lời tại tòa. Ảnh Vietnamnet

Trong phiên xét xử sáng nay, T.T và Q.T cúi gằm mặt, mỗi người một góc im lặng. Cách sau mấy hàng ghế là người phụ nữ mất con, gục xuống thành ghế nức nở. T. và người phụ nữ đáng thương ấy từng là gia đình, từng gọi nhau 2 tiếng vợ chồng, từng cùng nhau chăm sóc các con mà giờ lại thế này. 

Giờ đây, người có tội chắc chắn sẽ phải đền tội, bé V.A cũng đã về nơi bình yên, chỉ còn người mẹ ở lại với nỗi đau biết chừng nào mới nguôi ngoai. Suy cho cùng, lạnh lùng nhất vẫn chính là lòng người đối với nhau chứ không phải thứ gì khác!