Tuy vợ đã ra đi nhưng người chồng chưa bao giờ quên được. 8.3 năm nay anh đến thăm mộ, cầm theo bó hoa tươi rồi nghẹn ngào đứng nhìn di ảnh vợ thật lâu.
Có những người tuy đang trong mối quan hệ hôn nhân nhưng không biết trân quý người chung chăn gối với mình. Họ cho rằng vợ/chồng vẫn còn ở đó, vẫn nhất mực yêu thương lo lắng cho mình nên dù không quan tâm thì họ vẫn “không chạy đi đâu hết”. Hay có rất nhiều trường hợp dù ở nhà đã có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn ra đường kiếm thêm, cặp kè nhiều bóng hồng khác để thỏa mãn bản thân.
8/3 năm nay bên cạnh nhiều quà tặng có giá trị, nhiều bó hoa được kết bằng tiền, thậm chí là vàng, kim cương thì cũng có đâu đó những câu chuyện khiến người ta nhói lòng. Như trường hợp một người chồng mua hoa tặng vợ nhưng thay vì được gặp để trao tay, ôm nhau bày tỏ tình cảm thì anh lẳng lặng đem ra mộ. Vợ không còn nữa, 8/3 vắng đi bóng hình thân yêu, anh vẫn không quên làm điều ngọt ngào nhất dành cho vợ.
Được biết, người vợ đã ra đi gần 3 năm nay sau cơn bạo bệnh. Chị để lại anh và 4 con thơ, trong đó có 3 gái và 1 trai. Từ ngày ấy, mỗi khi lễ, sinh nhật, valentine... anh lại cùng các con đến bên mộ vợ tặng hoa, thổi nến. Tuy vợ chẳng còn bên cạnh nhưng anh mãi không thể ngừng dành sự ngọt ngào, quan tâm đến vợ.
Khoảnh khắc anh đến thăm vợ, đặt bó hoa lên mộ đã được chính anh chia sẻ lên kênh Tiktok của mình. 3 năm là quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ lâu để anh kìm nén nỗi đau mà chăm lo thật tốt cho các con. Anh biết dù vợ chẳng còn ở bên nhưng chị vẫn dõi theo 4 cha con, vợ vẫn mãi là một phần quan trọng trong trái tim anh.
Dù vợ đã đi rất xa, người chồng vẫn không thể nguôi ngoai. Ảnh chụp màn hình, Beatvn
Đoạn clip chồng đến thăm vợ đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và làm bao người nghẹn ngào. Có gì đau đớn hơn là người mình thương mãi mãi rời xa không hẹn ngày tái ngộ để lại đây những nhớ thương không thể nguôi ngoai.
- Đôi khi con người ta những thứ gần gũi nhất hãy nên trân trọng, nhiều người họ quên mất rằng hạnh phúc ở quanh ta. Cảm động về hành động anh đến bên người mình thương khi họ đó khuất, dành tình cảm đó, dù biết mãi mãi không thể gặp gỡ bên nhau nữa.
- Âm dương cách biệt nhưng lòng vẫn hướng về nhau cảm động quá.
- Ngưỡng mộ tình cảm của anh. Thế mà nhiều người chồng khi còn vợ bên cạnh thì không coi ra gì.
- Mong anh luôn mạnh khỏe, bình an bên các cháu. Thương anh.
Hồi 14/2 năm nay, có bạn nữ vượt 60km đến thăm mộ bạn trai. Cô mang theo hoa, bánh kem và lá thư nhỏ để gửi cho bạn trai ở thế giới bên kia. Cô nàng có vẻ ngoài nữ tính nhưng bên trong cứng cỏi. Bó hoa xinh đẹp cô đặt lên mộ, cô không khóc, lẳng lặng mở bánh, đốt nến và viết thư cho người yêu. Nhìn cô gái như thế này, người bạn đi chung không khỏi xót xa.
Cô gái ngồi bên mộ, mang theo đủ thứ hoa, quà bánh cho bạn trai. Ảnh chụp màn hình, vtc
Ngày lễ tình nhân người ta đi chơi cùng nhau, ôn lại kỷ niệm với nhau và càng thấy yêu thương đối phương nhiều hơn. Thế nhưng ngày 14/2 của cô gái này là đi thăm mộ bạn trai, một mình dành cho bạn trai sự ngọt ngào dù cô biết có thể anh sẽ không cảm nhận được nữa. Người ta nói đã yêu là luôn muốn dành điều tốt nhất cho người mình yêu, nên dù không còn hiện hữu bên nhau nữa thì người còn lại vẫn cố gắng hết sức.
Thật ra, đau khổ nhất không phải là chia tay người mình yêu thương mà chính là một người đã ra đi, người còn lại vẫn ôm nỗi nhớ thương da diết không thể nguôi ngoai. Dẫu biết là thời gian không thể quay lại, đối phương cũng chẳng thể sống lại nhưng cớ gì trong lòng vương vấn nhớ nhung. Điều đó làm người ở lại có muốn bước tiếp cũng không đủ dũng khí, sợ buông bỏ thì lòng càng thêm đau và sợ người ở bên kia thế giới sẽ chạnh lòng vì bị lãng quên.
Cho nên người ta nói là, chia tay cũng được, ghét bỏ nhau cũng được nhưng ngày nào còn yêu thì xin đừng âm dương cách biệt.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1