Đúng là tiến thoái lưỡng nan, cô gái hoang mang không biết nên làm thế nào. Trong khi đó, cư dân mạng mỗi người một ý, chẳng biết nên nghe ai.

Có thể nói, mang bầu trước cưới là một trong những điều khá mạo hiểm ở các bạn trẻ. Khi đang thanh xuân phơi phới, tương lai rộng mở, đùng một phát có bầu, cảm giác đó thế nào? Bụng mang dạ chửa mà không nhận được trách nhiệm từ bạn trai, bị gia đình anh ta chối bỏ, các cô gái sẽ làm sao? Đem chuyện lên mạng xã hội để than thở, rất nhiều trong số đó khuyên nên mạnh mẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng làm mẹ đơn thân rất cần sự chuẩn bị về tâm lý, tài chính. Còn các cô gái này, một mình nuôi con liệu có ổn?

Một cô nàng 24t cũng lâm vào trường hợp như trên, khi quen bạn trai được 8 tháng thì phát hiện mình có thai. Dù trong thời gian quan hệ, cả 2 luôn có cách tránh thai an toàn. Anh chàng kia thì không chuẩn bị tinh thần trước, hay tin bạn gái có thai thì cũng giống như bao thanh niên khác, anh ta rối như tơ vò không biết tính thế nào. Gia đình anh thì lấy lý do nhà đang chịu tang nên không thể cưới. Đọc câu chuyện của cô, cư dân mạng cũng 9 người 10 ý:

"Mình có nên tiếp tục,

Năm nay mình 24 tuổi. Mình và anh yêu nhau được 8 tháng. Mặc dù có sử dụng bao cao su nhưng bằng cách nào đó mình vẫn dính bầu. Em bé tới giờ được hơn 3 tháng....

Lúc mình biết có thai cả 2 rất bàng hoàng. Cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vì mình là lao động chính trong gia đình. Nếu mình có thai lập gia đình lúc này thì gia đình mình ai sẽ chăm lo đây. Gia đình mình ở quê thuộc dạng tầm trung không thiếu thốn. Gia đình anh khá giả hơn mình. Mình đã rất mệt mỏi suy nghĩ và cả 2 quyết định giữ em bé. Mình hỏi anh khi nào thì sẽ nói với gia đình 2 bên anh bảo đợi ra tết. Oke mình đã đồng ý!".

hình ảnh

Tâm sự của cô gái trẻ lỡ mang bầu với bạn trai.

"Sau một hồi a hẹn tới hẹn lui mãi mình cũng không còn kiên nhẫn. Mình bảo anh rằng em sẽ tự nói với gia đình. Rồi bọn mình cãi vã, anh bảo anh mệt mỏi anh áp lực. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Hôm nay bọn mình đã gặp gia đình và thưa chuyện. Gia đình mình thì ổn nhưng gia đình anh thì khác.

Mặc dù không chính tai nghe nhưng đây là những gì mình nghe lại từ anh! Mẹ anh bảo nhà có tang ông nên không thể làm đám cưới. Bảo anh là thuê nhà cho mình ở để tiện sinh hoạt bầu bí. Thuê người làm phụ giúp cũng được. Ba mẹ anh hỏi anh có phải con anh không? Cứ sinh em bé ra rồi đúng con anh thì ra năm làm đám cưới. Rồi dọn về sống chung cùng ba mẹ anh.

Sau khi nghe câu chuyện mình cảm thấy rất buồn và xúc phạm phần nào. Thêm vào đó là anh kể cho mình những câu chuyện về những người đàn ông bị cắm sừng nuôi con người khác. Cái chương trình you are not father trên tiktok. Phải chăng đến anh người mình nghĩ sẽ gắn bó trọn đời cũng đang không tin tưởng mình. Anh là người hiểu rõ con người của mình nhất mà.

Mình biết sự thật thì sẽ rõ ràng lúc em bé ra đời thôi. Nhưng liệu tới lúc đó tình cảm tình thân có còn tròn vẹn được không?".

hình ảnh

Ảnh minh họa, m.mingpao.com, k.sina.cn

Cô nàng còn hỏi thêm về việc kết hôn, người bạn trai cho rằng anh và gia đình chưa bàn bạc khiến cô gái vô cùng thất vọng. Trong cơn bối rối, cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ con để giải thoát cho tất cả nhưng đã kịp suy nghĩ lại.

"Mình có nên làm mẹ đơn thân hay không....???? Mình không thấy có 1 sự trách nhiệm nào ở đây cả..."

Cư dân mạng mỗi người một lẽ, nhưng tựu chung chẳng ai muốn cô dại dột bỏ đứa bé. Nếu nhà trai vẫn nhất định không nhận cháu, cô nên chấp nhận cuộc sống của mẹ đơn thân, không cần cố gắng níu kéo chi nữa:

- Bạn đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, rất khó để nói lựa chọn nào là đúng. Bạn lại đang là trụ cột trong gia đình mình nữa. Còn ở trong suy nghĩ của bố mẹ bạn kia làm vậy không sai, vì 2 bạn đã dùng biện pháp tránh thai nên họ có suy nghĩ đề phòng cũng phải.

- Đối với gia đình anh ấy khi biết anh chị có dùng bao cao su nhưng vẫn có thai thì họ sẽ có suy nghĩ ấy ạ. Điều đó dễ hiểu. Nhưng người đàn ông không thể đứng ra bảo vệ được 2 mẹ con trước gia đình của anh thì chỉ có khổ thôi ạ. Chúc chị sức khoẻ.

- Làm mẹ đơn thân bây giờ đơn giản mà bạn. Nếu người ta đã không cần và kiểu thái độ như thế mình cần gì chứ. Nếu là tôi một khi bị xúc phạm như vậy tôi sẽ không bao giờ cần.

- Mấy bạn nói thì dễ thì hay thực tế nó khắc nghiệt! Mình đang làm mẹ đơn thân đây khổ hơn cờ hó ...đội cái tôi của mẹ lớn quá người thiệt là con! 1 mình chăm con tủi nhục, khổ sở thiếu thốn trăm bề. 1 manh chiếu chưa trải như bạn thớt mà chọn làm mẹ đơn thân là 1 nước đi sai lầm. Có bố có ông bà nội ngoại em bé cũng hạnh phúc hơn phần nào!

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng.

Là một trụ cột, có thai đồng nghĩa với việc cô gái sẽ gặp khó khăn trong việc đi làm nuôi gia đình. Thu nhập cũng phải chia 5 xẻ 7 để lo cho mẹ và con. Miệng đời xì xầm bàn tán mình có thể không quan tâm, nhưng bản thân gặp khó khăn là thật. Những người kết hôn, được chồng và nhà chồng chăm nom lúc bầu bì còn dễ bị trầm cảm thì một người đang đối mặt với sự thiếu trách nhiệm của bạn trai, gia đình anh ta không chấp thuận thì thử hỏi sẽ mệt mỏi, tủi thân đến mức nào. Thời gian mang thai, mẹ bầu vốn đã nhạy cảm. Nay còn thêm chuyện này thử hỏi sao có thể chịu được?

Cư dân mạng trách nhà trai gây khó dễ, khuyên cô gái nên mạnh mẽ chọn làm mẹ đơn thân. Nhưng thử đặt mình vào vị trí của người lớn sẽ thấy mọi chuyện không dễ dàng để chấp nhận. Họ không chối bỏ, họ yêu cầu con trai thuê nhà cho bạn gái, mướn người giúp việc chăm lo cũng đủ thấy họ không hề tàn nhẫn. Chỉ là, họ chưa tin cái thai này chính là cháu của họ. Cũng phải thôi, lúc quan hệ cẩn thận đeo bao nhưng vẫn có thai thì làm sao mà chẳng nghi ngờ. Dẫu cô gái chắc chắn đây chính là con cháu của họ, nhưng lời nói suông làm sao có thể tin.

hình ảnh

Ảnh minh họa, kknews.cc

Chúng ta - những người trẻ có thể tự cho mình thông minh sáng suốt nhưng làm sao có nhiều trải nghiệm và nhận định về cuộc sống nhiều như người lớn. Họ đã sống cả đời để chứng kiến nhiều chuyện, họ thấu đáo và cẩn trọng hơn trong mọi quyết định cũng là điều dễ hiểu. Khi ở tuổi của họ, chúng ta cũng sẽ có cách hành xử như thế thôi. Trong một số việc, chúng ta sẽ bị lớp trẻ coi khinh, dè bỉu là già cả, thiếu hiểu biết. Hơn ở đời, trứng làm sao khôn hơn vịt.

Quan trọng là anh bạn trai đang thiếu chính kiến, thiếu trách nhiệm và hoàn toàn không thể quyết định được điều gì. Có vẻ như anh ta vẫn đang rất sốc, chưa biết làm sao cho đúng. Chính vì vậy, cô gái không nên làm căng thẳng mọi chuyện. Miễn gia đình cô yêu thương và chấp nhận cái thai thì cô hãy tự tin lên, ăn ngon ngủ khỏe, nghĩ đến bản thân và con nhiều hơn. Chuyện gì tới sẽ tới, yêu bản thân mình trước đã nhé. Hãy sẵn sàng tâm lý làm mẹ đơn thân nếu cuối cùng nhà trai vẫn chối bỏ đứa bé. Phụ nữ mạnh mẽ không phải qua lời nói, mà chính trong lúc khó khăn vẫn có thể ngẩng cao đầu bước tiếp.

Nguồn tham khảo: NEU confessions