Người chồng ở Yên Bái đã lên tiếng, hé lộ những ẩn khuất trong vụ việc.
Liên quan đến vụ án chấn động nghi vấn chồng sát hại vợ, rồi phi tang xác xuống giếng, công an tỉnh Yên Bái hiện vẫn đang điều tra, làm rõ. Hiện tại, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Huy (trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Nạn nhân là chị Phan Thị H. (30 tuổi, quê tại Lai Châu, vốn là vợ của Huy).
Chia sẻ về vụ án mạng này, một lãnh đạo địa phương cho biết đối tượng Huy tỏ ra rất bình thường khi công an tiến hành đào giếng để tìm thi thể của vợ gã. Tại cơ quan chức năng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khiến gã cúi đầu khai nhận tội ác đã gây ra với chị Phan Thị H.
Hiện trường vụ việc. (Ảnh Internet)
Đáng nói, sau khi khai nhận toàn bộ quá trình gây án, gã Huy đã bất ngờ phát ngôn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cứ ngỡ, gã sẽ ăn năn hối hận vì những gì đã gây ra, Huy lại cười tươi, thở phào nhẹ nhõm, nói với cán bộ điều tra: “Khai nhận xong em thấy nhẹ người rồi".
Rõ ràng, ăn năn hay xót thương cho nạn nhân không phải là tâm lý của gã nghi phạm, mà chính là cảm xúc nhẹ nhõm của gã sau khi khai nhận tội ác. Gần 2 tháng sau khi ra tay với vợ, gã đã sống trong dằn vặt vì không nói ra được, phải ra sức giấu tội ác. Đó cũng là tâm lý chung của tội phạm. Dù thi thể của chị H. bị chôn vùi tàn nhẫn dưới giếng sâu nhưng tội ác vẫn cứ ám ảnh trong gã nghi phạm, khiến gã sống những ngày vật vã, day dứt.
Cô gái được phát hiện trong tình trạng phân hủy mạnh. (Ảnh Internet)
Sau khi được đăng tải, vụ án đã khiến dư luận chấn động và bức xúc trước tội ác tày trời của gã nghi phạm. Cụ thể, chị H. và Huy vốn là vợ chồng và gã thường xuyên nổi cơn ghen tuông với vợ. Huy đã nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng trong thời gian sang Trung Quốc làm việc.
Ngày 26/2 vừa qua, gã đón vợ về và cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc thiếu kiềm chế, Huy đã dùng dây siết cổ vợ đến chết. Để phi tang tội ác, gã đã nhẫn tâm quấn thi thể nạn nhân vào tấm chăn, sau đó ném xuống giếng hoang sau nhà chị gái. Ghê rợn hơn, gã đã dùng cây cỏ, đất đá để lấp lại và dùng cuốc cào đất lấp miệng giếng.
Cứ tưởng sẽ mãi mãi chôn vùi được tội ác, nhưng về phía gia đình chị H, sau khi không liên lạc được với con gái nên đã tỏ ra nghi ngờ, tìm kiếm, cũng như trình báo công an. Ngày 19/4, sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có nhiều dấu vết tại khu vực giếng hoang và cho máy đào đất, tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Vụ án đã được lan truyền rộng rãi, tạo nên làn sóng phẫn uất trước tội ác khó lòng dung tha của nghi phạm. Quả thật, có đôi khi đời phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là thế. Có biết bao cuộc đời phụ nữ rơi vào bế tắc, nguy khốn, thậm chí là bị tước đoạt mạng sống tàn nhẫn như chị H. và tự hỏi bao giờ phụ nữ mới thoát được bi kịch?
Sau khi khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình. (Ảnh Internet)
Rõ ràng, hành vi của nghi phạm quá nhẫn tâm, không còn chút tình người. Vì mâu thuẫn, vì thiếu kiềm chế mà gã sẵn sàng sát hại vợ. Trong phút chốc, côn ghen tuông, nóng giận đã hóa thành oan nghiệt, khiến gã này trở thành loài “quỷ dữ”, gây hại cho xã hội. Thời gian qua, đã có biết bao vụ án mạng chỉ vì xuất phát từ cơn giận và không biết kiềm chế. Đây chính là một tình trạng nhức nhối, bởi chẳng ai lường trước được hậu quả của cơn giận gây ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1