Mâm cơm toàn món luộc của cô gái trẻ dành đãi bố mẹ chồng tương lai đã gây nhiều tranh cãi.
Cô gái trẻ đã xảy ra mâu thuẫn với bạn trai về chuyện cơm nước trong lần đầu mời cơm bố mẹ chồng tương lai. Trong khi cô cho rằng mình đã cố gắng hết sức, phần vì không có thời gian phần vì mâm cơm này cũng không tệ. Nhưng ý kiến của bạn trai lại hoàn toàn khác. Anh chàng càu nhàu vì cả mâm cơm toàn là món luộc chứng tỏ cô gái đã không thiết đãi tử tế. Vì quá ấm ức, cô nàng mang chuyện kể trên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến khen chê khác nhau:
"Nấu ăn toàn món luộc bị người yêu mắng! Hôm qua bố mẹ người yêu lên Hà Nội chơi, qua phòng trọ chỗ người yêu chơi. Nhờ mình làm cơm. Vì mình đi làm cũng nhiều việc nên hay về muộn, qua cố xin về sớm để đi chợ làm cơm. Vì lúc mình về cũng gần 6 giờ nên mình mua đậu, rau muống, thịt, trứng, và 1 ít cà muối. Về mình rửa sạch rồi làm các món là rau muống luộc chấm mắm (Xì dầu), đậu luộc chấm muối, trứng luộc, thịt luộc (chấm mắm). Đến lúc bố mẹ anh về đến nơi cũng là lúc mình làm xong. Mọi người ăn uống vui vẻ, mình cũng nói với bố mẹ anh là do mình về muộn nên chỉ chuẩn bị được những món này bố mẹ anh cũng tươi cười “Thôi thế này là tốt lắm rồi cháu à!”
Bài đăng đầy sự bức xúc của cô gái trẻ. Ảnh Công lý & xã hội
"Nhưng bạn trai mình cứ cạu cạu, không nói gì, mình ăn xong còn dọn dẹp, rửa bát, gọt hoa quả cho mọi người ăn xong mới về.
Đến lúc về mình nhắn tin hỏi sao anh cứ cạu cạu thì anh nói:
- Em không chuẩn bị được cho bố mẹ anh được mâm cơm tử tế à.
- Như nào là tử tế với không tử tế.
- Em xem toàn món luộc.
- Em nói em bận, em không làm kịp các món khác thôi chứ có phải em không tử tế đâu.
- Anh đã nói như vậy là em phải sắp xếp, chuẩn bị từ trước chứ không phải bây giờ xong rồi thì lí do! Anh không cần nghe giải thích, anh chỉ cần thấy đập vào mắt anh là như vậy!
Anh mắng mình phải gần nửa tiếng nào là không biết sắp xếp, không biết nấu nướng, cãi,... Mình bực quá chặn số luôn. Mình hỏi các bạn mình sai chỗ nào mà để bị mắng như thế, mình còn đi chợ, nấu cơm, rửa bát rồi gọt cả hoa quả. Cảm giác công sức mình làm ra nhưng bị người khác mắng khó chịu lắm luôn...".
Ảnh minh họa, trái bilibili, phải Công lý & xã hội
Đôi bạn trẻ xảy ra tranh cãi gay gắt vì chuyện mâm cơm chỉ toàn món luộc. Dân mạng cũng không ngừng bàn tán trước trường hợp tưởng không lớn mà lớn không tưởng. Có 2 luồng ý kiến: 1 bên bênh vực cô gái, cho rằng món luộc rất tốt cho sức khỏe. Vả lại công việc đầu tắt mặt tối nhưng vẫn tranh thủ chuẩn bị được bữa cơm thế này thì cũng đã tử tế lắm rồi. Bên còn lại thì cho rằng cô gái vẫn còn vụng về lắm, nguyên mâm cơm toàn món luộc thì đúng là nhìn ngán thật. Biết là không có thời gian nhưng cô ấy có thể chuẩn bị vài món như trứng rán, đậu rán sốt cà chua, rau xào,.. vừa nhanh vừa giúp mâm cơm thêm bắt mắt mà người lớn cũng thấy hài lòng.
Bình luận của cộng đồng mạng. Ảnh Công lý & xã hội
Trong câu chuyện này ai cũng có lý lẽ riêng. Cô gái vì quá bận rộn, thậm chí phải xin sếp về sớm đi chợ và một mình nấu ăn, dọn dẹp thì đủ thấy vất vả. Tuy nhiên bữa cơm mời người lớn thì cũng phải biết chế biến sao cho đa dạng: có luộc hoặc xào, món mặn và canh để người ăn hứng thú và ăn uống ngon miệng hơn. Chưa kể đây là bố mẹ của bạn trai thì phải làm sao cho ông bà hài lòng chứ đi đường xa lên ăn mâm cơm chỉ toàn món luộc thì người trẻ còn thấy ngán chứ đừng nói chi người lớn. Cô ấy nên đầu tư thời gian vào nấu ăn cho khéo léo, biết lên thực đơn cho một bữa ăn dinh dưỡng, ngon và không tốn nhiều thời gian chế biến. Một mình thì ăn uống sao cũng được nhưng nấu cho nhiều người ăn thì cũng phải đầu tư thời gian và công sức nhé!
Về phần chàng trai, anh cũng chưa đúng. Đáng lý anh ta nên dành cho cô ấy lời khen và xông xáo vào chia việc làm giúp nhau. Nàng nấu ăn thì chàng nhặt rau, nàng gọt hoa quả thì chàng rửa chén. Nếu biết san sẻ công việc thì chắc chắn cô nàng cũng không quá uất ức đến mức cãi nhau ầm ĩ đến thế.
Chưa kể, nếu thấy bữa ăn chưa đúng ý thì phải góp ý nhỏ nhẹ, khéo léo một chút để cô bạn không phải tủi thân và vui vẻ rút kinh nghiệm. Chê bai thẳng thừng còn phê phán cô ấy là thiết đãi mâm cơm không tử tế thì ai chẳng giận. Dù ngon dù dở đó cũng là công sức của cô ấy, đã không giúp được gì thì đừng nên phủ nhận hết công sức của người khác. Thông qua những gì cô gái kể có thể thấy anh chàng có phần gia trưởng, cặp đôi hẳn sẽ còn cãi nhau dài dài nếu anh chàng vẫn giữ bản tính này.
Nói chung, trong lần đầu ra mắt bố mẹ người yêu thì bất kì cô gái nào cũng muốn được hoàn hảo nhất từ ngoại hình đến cách ăn nói, tài nghệ nấu nướng. Thế nhưng vì những lý do bất khả kháng mà đôi khi không được như ý. Lúc này cần lắm sự động viên, an ủi của bạn trai để các nàng có thêm tự tin, động lực để hoàn chỉnh bản thân. Nếu bạn trai không đủ tâm lý để hiểu và không đủ yêu thương để thông cảm thì tốt nhất hai người nên suy nghĩ lại mối quan hệ của mình, nhất là cô gái. Đừng nhắm mắt đưa chân để mai này hối hận.
Nguồn: Công lý & xã hội


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1