TÔI ĐÃ CHỮA KHỎI BỆNH PHỤ KHOA NHỜ BÀI THUỐC CỦA DÒNG HỌ NGUYỄN Ở HẢI DƯƠNG


“Mình phát hiện bị viêm lộ tuyến cổ tử cung sau một lần đi khám phụ khoa vào năm 2013 khi đó bệnh đã ở mức độ 2. Thời gian trước đấy khoảng một năm, mình để ý thấy khí hư tự dưng ra nhiều hơn so với bình thường, có màu trắng đục và hôi. Thỉnh thoảng, mình còn có cảm giác ngứa ngáy châm chích rất khó chịu. Tuy nhiên, lúc đó mình nghĩ đơn giản thế này: mình thường xuyên tắm gội, cũng vệ sinh rất sạch sẽ, lau chùi cẩn thận. Hơn nữa, mình chưa lập gia đình, khi quan hệ với bạn trai thì dùng bao cao su 100% thì làm gì bị lây nhiễm gì vậy thì làm gì có chuyên viêm nhiễm, nên mình đã pha nước muối ấm rửa vệ sinh hàng ngày. Sau chỉ 3,4 hôm vệ sinh vùng kín bằng nước muối (2 lần/ngày) mình thấy hết ngứa và khí hư cũng ra ít đi chỉ có màu sắc khí hư thì vẫn màu trắng đục như vậy. Bình thường khí hư của mình có màu trắng trong, không mùi và dai dính. Nhưng mình thấy nó không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày, ngoại trừ việc khí hư ra thì mình đã dùng băng vệ sinh hàng ngày rồi nên mình nghĩ nếu cứ vệ sinh vùng kín bằng nước muối ấm như vậy thì bệnh sẽ tự khỏi mà không biết rằng, chính sự thiếu hiểu biết và chủ quan này của mình đã khiến cho bệnh trở nên nặng hơn trong thời gian sau này.


Ngô nghê tin tưởng vào sự “chẩn đoán” bệnh của nhân viên bán thuốc


Khí hư của mình tiết ra ngày càng nhiều, cảm giác ngứa ngáy cũng tăng lên và khó chịu hơn. Lúc này mình mới thực sự cảm thấy khó chịu nên tự đi ra hiệu thuốc tả bệnh thì họ nói triệu chứng của mình là bị viêm âm đạo, nên bảo mình cần dùng kháng sinh uống và thuốc đặt âm đạo trong vòng 10 ngày. Mình cũng nói với họ là mình chưa lập gia đình, quan hệ có dùng bao cao su thì làm sao bị viêm âm đạo được, và họ bảo “viêm âm đạo cũng có thể bị do nguồn nước hoặc vệ sinh cá nhân không sạch sẽ…” Lúc đó mình cũng nghĩ, hay là do nguồn nước nhà mình có vấn đề nên đã đồng ý mua thuốc về và dùng theo hướng dẫn. Mình không nhớ tên thuốc, nhưng mình có nhớ là hết khoảng gần 200k gì đó.


Sau 10 ngày sử dụng, mình thấy các dấu hiệu kia của mình hoàn toàn đã biến mất. Vì thế mình cho rằng đúng là mình bị viêm âm đạo thật, nên dùng thuốc mới khỏi ngay như vậy. Rồi… sau khoảng 2 hay 3 tháng, khi mình thấy khí hư lại tiết ra nhiều và gây ngứa ngáy khó chịu mình lại ra hiệu thuốc đó miêu tả triệu chứng rồi mua thuốc theo như nhân viên nhà thuốc tư vấn, mình dùng thuốc và thấy có hiệu quả khi không còn dấu hiệu gì của bệnh nữa..


Bệnh trở nặng…mới quyết định đi khám


Lần này thì chưa đến 3 tháng sau, vào đợt cuối năm 2013, mình thấy lượng khí hư tăng nhiều lại có màu vàng nhạt và có mùi khó chịu, dạng nhầy và đặc hơn những lần ra khí hư trước. Không những thế, mình còn có cảm giác kích thích ở vùng kín, gây ngứa rát kèm theo đau. Mình hỏi mấy con bạn “có kinh nghiệm” của mình thì chúng nó đều bảo như thế là mình bị viêm, nhưng viêm gì thì phải đi khám phụ khoa mới biết chính xác. Mình mò mẫm lên mạng tìm hiểu thì biểu hiện như của mình có thể là viêm âm đạo, nhưng cũng có thể là viêm lộ tuyến cổ tử cung và có thông tin là nếu để bệnh kéo dài không điều trị có thể gây vô sinh khiến mình lúc đấy mới thấy giật mình lo sợ.


Mình quyết định đi khám ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Mặc dù, mình chưa đi khám bao giờ, cũng ngại người quen trông thấy mình lui tới bệnh viện này lại suy nghĩ không hay. Đáng lẽ mình định đi khám ở phòng tư nhưng bọn bạn mình bảo khám ở ngoài đắt mà cũng không đảm bảo. Lần đầu đi khám phụ khoa nên mình lơ ngơ vào khám ở khoa tự nguyện (đắt ngang khám ở ngoài – cái này là mình khảo giá sau khi khám xong). Sau khi thăm khám, xét nghiệm, soi tươi, siêu âm… bác sĩ kết luận mình bị viêm lộ tuyến độ 2 “sao để bệnh đến mức như này mới đi khám”, chỉ định mình điều trị bằng thuốc tại nhà và hẹn 2 tuần sau hết thuốc tới khám lại. Ở bệnh viện thì bác sĩ kê cho mình ngoài thuốc kháng sinh uống và thuốc đặt âm đạo tên là Safaria, bác sĩ còn kê thêm cho mình dung dịch vệ sinh phụ nữ yêu cầu mình dùng hàng ngày. Hết thuốc mình thấy tất cả các triệu chứng của bệnh không còn nên mình đinh ninh là đã khỏi bệnh nên không đi khám lại nhưng cũng chỉ vài tháng sau mình lại có những dấu hiệu như trước.


Tiến hành đốt điện diệt tuyến


Song mình vẫn tiếp tục đến viện để khám nhưng lần này mình khám ở khoa khám thường nên chi phí rẻ hơn rất nhiều, bằng 1/4 so với việc khám ở khoa tự nguyện. Khám ở khoa này quy trình vẫn như vậy, và kết luận của bác sĩ là mình vị viêm lộ tuyến diện rộng. Bác sĩ chỉ định mình đốt điện diệt tuyến và giải thích thực hiện tiểu phẫu này có thể điều trị triệt để viêm lộ tuyến, đồng thời giúp tái tạo khu vực bị tổn thương nhanh chóng, nếu không đốt không khỏi bệnh thì mai sau rất khó có con. Mình lúc này rất hoang mang, mình không biết đốt điện là gì, có đau không… Rồi, bác sĩ lại “dọa” nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến việc sinh đẻ sau này, thậm chí bị vô sinh khiến mình rất sợ và đã quyết định làm theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, mãi sau này mình mới biết, đốt điện nếu không được tiến hành bởi bác sĩ có tay nghề, và không may có sơ suất trong lúc tiến hành, có thể gây chít hẹp cổ tử cung hoặc để lại sẹo… dẫn đến vô sinh. Vậy mà ngày ấy, mình đã thực hiện làm khi chưa có sự hiểu biết gì về phương pháp này. Thoáng nghĩ thôi thấy giật mình lo sợ!


Phương pháp đốt điện diện tuyến


Bệnh liên tục tái phát


Đốt điện được gần một năm thì bệnh lại tái phát. Lượng khí hư ra rất nhiều, vẫn có màu hơi vàng, đau tức bụng dưới khi đi tiểu. Mình lại đi khám phụ khoa nhưng khám ở 125 TT thì được bác sĩ cho uống kháng sinh Cephalexin 500mg trong 7 ngày, đặt thuốc Sadetabs 10 ngày. Sau 10 ngày đặt và uống thuốc thì các triệu chứng trên giảm khá nhiều. Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng một tháng bệnh cũ lại tái lại và có vẻ nặng hơn. Bệnh tái đi tái lại nhiều lần khiến từ “vô sinh” cứ ám ảnh trong đầu mình, làm mình nhiều hôm đi làm không thể tập trung cho công việc được. Mình lúc đó thực sự thấy rất oải vì cứ chữa khỏi đợt này lại bị đợt khác. Nhiều khi mình còn bi quan nghĩ rằng nếu cứ thế này mãi thì mình chẳng dám lấy chồng, và chẳng biết có con được không?!


Tây y “bó tay”, tìm đến Đông y với bài thuốc chữa Phụ khoa gia truyền dòng họ NguyễnMặc dù chán nản và có suy nghĩ bi quan như vậy, nhưng mình vẫn mò mẫm tìm hiểu thêm trên mạng bằng cách vào các diễn đàn chia sẻ bệnh phụ khoa, thấy các chị em bàn tán và chia sẻ với nhau về việc sử dụng bài thuốc đông y của dòng họ Nguyễn (ở Hải Dương) chữa viêm lộ tuyến rất hiệu quả. Có chị bị viêm lộ tuyến diện rộng cũng đã từng đốt điện giống như mình điều trị khỏi bệnh sau khi dùng hết liệu trình 4 tháng thuốc này. Mình thì chưa chữa bằng đông y bao giờ, lại còn nghe điều trị trong 4 tháng làm mình càng cảm thấy khó hiểu và không biết có nên tin vào phương pháp này hay không? Bởi mỗi lần điều trị bằng thuốc tây, đợt điều trị lâu nhất cũng chỉ 14 ngày mà đây tận 4 tháng. Hơn nữa, trong suy nghĩ của mình thuốc đông y là phải đun sắc khiến mình “lười” và thấy nản chí vô cùng. Nhưng sau đấy, mình vẫn tìm hiểu tiếp về thuốc này và khi thấy có quá nhiều người khen thuốc tốt và nói đã chữa khỏi bệnh này bệnh kia nhờ bài thuốc chữa phụ khoa của dòng họ Nguyễn nên mình vì mong muốn chữa khỏi bệnh và không muốn kéo dài tình trạng này lâu thêm nữa. Mình quyết định lấy số điện thoại của lương y này và gọi hỏi về bệnh của mình cũng như về thuốc.


Bài thuốc gia truyền nhà lương y Minh Nguyệt chữa khỏi bệnh phụ khoa.


Bài thuốc này bao gồm 2 loại: Thuốc điều trị bệnh phụ khoa dạng uống có tác dụng thông kinh, bổ huyết, kháng viêm, kháng khuẩn, giải nhiệt, giải độc, làm tăng sức đề kháng của cơ thể, giúp bảo vệ và tăng cường sức khoẻ của buồng trứng và tử cung. Thuốc này được bào chế thành dạng cao. Còn thuốc thứ 2 là thuốc điều trị bệnh phụ khoa dạng ngâm rửa có tác dụng diệt nấm, diệt khuẩn, chống viêm, hoạt huyết trục ứ, giảm phù nề, giảm ngứa cân bằng độ PH. Thuốc này thì được bào chế dạng túi lọc. Vậy là, nếu dùng thuốc này mình sẽ không phải đun sắc gì cả! Đây là bài thuốc đông y được truyền qua nhiều đời dòng họ Nguyễn, và khi đến đời thứ 9 là đời của lương y Nguyễn Thị Minh Nguyệt, bằng kiến thức được học tập tại Học viện Y Học Cổ Truyền, cùng kinh nghiệm thực tế và sự ham học hỏi từ các thầy thuốc giỏi bác ấy đã gia giảm các vị thuốc một cách hoàn chỉnh để phù hợp với cơ địa, thể trạng cũng như rất nhiều thể bệnh/giai đoạn thuộc bệnh phụ nữ. Thật ra những thông tin này mình cũng đã tìm hiểu và biết trước ở trên mạng rồi, nhưng sau khi nghe bác ấy tư vấn, giải thích tỉ mỉ chẳng hiểu sao mình cũng cảm thấy yên tâm và mình đã quyết định tới chỗ bác mua thuốc vào ngày hôm sau.


Quá trình điều trị bằng đông yBác ấy kê cho mình liệu trình cũng 4 tháng nhưng bảo mình có thể lấy từng tháng một cũng được, sau mỗi tháng bác ấy sẽ đánh giá hiệu quả của thuốc đối với trường hợp bệnh của mình. Nhưng bác ấy cũng bảo, có thể uống hết 1 tháng thuốc người bệnh sẽ chưa cảm nhận được tác dụng của thuốc nhưng sang tháng thứ 2 thuốc sẽ bắt đầu có tác dụng với tình trạng khí hư sẽ tiết ra nhiều hơn, đó là phản ứng của thuốc tác động vào cổ tử cung giúp đẩy hết dịch còn ứ đọng ra ngoài qua đường âm đạo. Mình quyết định lấy trước 2 tháng thuốc để xem tình hình như thế nào. Qủa thật, đúng như lời bác ấy đã nói, thời gian đầu dùng thuốc khí hư ra rất nhiều, các biểu hiện còn lại chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng sang đến hết tháng thứ hai thì khí hư giảm tiết dần, mất hẳn cảm giác ngứa. Mình tới lấy tiếp 2 tháng thuốc và sau khi hết số thuốc tháng thứ 3, mình thấy khí hư không còn ra nhiều như trước nữa. Và đến tháng thứ tư mình quan sát khí hư đã tiết ra với màu sắc trắng trong, không mùi và dai (biểu hiện như lúc mình chưa bị bệnh) khiến mình có tin tưởng là bệnh đã khỏi. Rút kinh nghiệm đợt đi khám ở bệnh viện, lần này mình đã đi khám lại để kiểm tra cho “chắc ăn” thì thật vui mừng và sung sướng biết bao, bác sĩ kết luận mình hoàn toàn bình thường, không phát hiện ra tình trạng viêm lộ tuyến cổ tử cung nữa.


Tất nhiên, trong quá trình tiến hành điều trị bệnh với bài thuốc đông y này mình vẫn phải liên tục tham khảo thông tin về bệnh cũng như hỏi lương y Nguyệt về các cách để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình chữa bệnh của mình.


Sau đây là một số kinh nghiệm viêm lộ tuyến cổ tử cung mà mình có được trong suốt thời gian chữa bệnh của mình muốn chia sẻ đến tất cả các chị em:


> Thời gian chữa bệnh cần kiên trì tuyệt đối, tuân thủ đúng những chỉ định của các bác sĩ trong việc sử dụng thuốc.


> Không bỏ giở bất cứ một liệu trình nào vì như thế sẽ khiến cho quá trình chữa bệnh bị đứt quãng dẫn đến hiệu quả điều trị không cao


> Kiêng quan hệ khi chữa bệnh vì quan hệ tình dục sẽ khiến cho các loại vi khuẩn từ bên ngoài tấn công vào sâu trong âm đạo rất dễ dàng (cái này dành cho những ai đã có QH rồi nhé)


> Chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng phải điều chỉnh sao cho phù hợp nhất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thì bệnh sẽ càng nhanh khỏi. Đặc biệt cần hạn chế ăn đồ ngọt, đồ nhiều dầu mỡ!


> Khi có bất cứ vấn đề gì bất thường thì cần hỏi ý kiến bác sĩ điều trị ngay để được tư vấn, tuyệt đối không nên tự ý xử lý.


Giữ vệ sinh cơ quan sinh dục của mình thật sạch sẽ, nên thay quần lót 2 lần/ngày. Sau khi đã chữa khỏi bệnh chị em nên mua thuốc phụ khoa dạng ngâm để vệ sinh những ngày “đèn đỏ” rất sạch sẽ. Vì trong những ngày này, môi trường âm đạo ẩm ướt là điều kiện rất thuận lợi để vi khuẩn phát triển nếu chúng ta không giữ vệ sinh vùng kín đúng cách (cái này là bác Nguyệt khuyên mình làm và mình thấy rất tốt).


Và điều quan trọng nhất đó là chị em cần lựa chọn cho mình được đúng địa chỉ khám chữa bệnh tốt và uy tín. Mình nghĩ các chị em có thể đến gặp bác Nguyệt – nơi mà mình đã được chữa khỏi bệnh để bác ấy tư vấn cho (chỉ đến tư vấn mà không lấy thuốc cũng được bác ấy rất nhiệt tình nhé).


Đây là toàn bộ quá trình chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung của mình. Hiện tại sức khỏe của mình rất tốt, đã hơn một năm kể từ ngày mình chữa khỏi bệnh ở chỗ lương y Nguyễn Thị Minh Nguyệt mình không hề thấy có dấu hiệu gì của viêm nhiễm. Giờ thì mình đã tự tin để lấy chồng. hihi. Chắc hẳn có nhiều chị em đã và đang giống như mình trước kia. Vì vậy, mình mong muốn chia sẻ những điều này, hy vọng chị em cũng sẽ rút ra cho bản thân được kinh nghiệm khám chữa bệnh từ quá trình chữa bệnh của mình để tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc… và đặc biệt không để bệnh có cơ hội phát triển nặng hơn, gây ra những biến chứng nguy hiểm đe dọa sức khỏe sinh sản của chị em.


Phùng Thị Thúy Hạnh