Sản phẩm chăm sóc mi mắt nào tốt ?


Chuyện là như thế này các mẹ ạ, người yêu em canh lúc em ngủ nó ngắm nghía em kiểu gì sau một hồi em đang ngủ ngon say nó vật em dậy cho bằng được để hỏi cái chuyện lớn lao này.


Nó hỏi sao mắt em ít lông mi vậy, nhắm mắt lại ngủ cũng ngắn cũn, vậy là nó kêu em dậy chỉ để so sánh xem lúc mở mắt với nhắm mắt lông mi có dài hơn tí nào không, em ức lắm tính tát cho vài cái rồi nghĩ lại lấy gương ra soi lên rọi xuống, nhắm mắt chụp hình các kiểu để xem mắt mình như thế nào. Cũng thất vọng thật, mắt em 2 hai mí, nhưng hơi nhỏ, lông mi thì thưa thớt cứ cụp xuống, người ta cứ nói hàng mi cong làn tóc rối mà em chả cong được vẹo nào cả, tóc thì rối thật rồi không xét nữa. Nó kêu em mắt nhìn cũng được nhưng sao mì ít mi quá, em cũng thích làm đẹp chăm chút lắm,nhìn mấy em, mấy chị có lông mi dài cong em cũng ham, người ta kêu gắn mi giả vào là trong dày nhưng mà em cứ thấy vướng vướng, với lại chả nhẽ lúc nào cũng phải gắn vào hay sao,em thích đẹp tự nhiên để lúc em ngủ thằng chim nhà em nó ngắm cho đẹp, để em được ngủ ngon giấc (đừng nói lúc ngủ cũng phải gắn mi giả nữa).


Vậy là nó kêu đầu tư cho em làm đẹp đôi mắt, em làm gì thì làm nhưng mà không được đụng dao kéo, không được dùng mấy đồ lung tung không rõ nguồn gốc sợ em làm rồi tiền mất tật mang nó lại phải đầu tư thêm để vá lỗi nữa thì không chịu.[-([-([-(


Em lên mạng tìm hiểu xem có loại dưỡng mi nào tự nhiên, an toàn không thì thấy một nùi luôn, chả biết cái nào tốt cái nào không. sau khi tìm hiểu em tìm được mấy cách sau:


- Dùng dầu dừa: cách này an toàn nhưng mà lâu lắm, với lại mi mọc cũng không dày, dài như em muốn được.


- Thấy mấy diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng PR mạnh lắm, chắc công ty này cũng đầu tư cho quảng cáo dữ lắm ( em làm trong nghề quảng cáo em cũng biết được chút đỉnh, quảng cáo giá rất cao đặc biết với các nghệ sĩ càng nổi tiếng thì cát-xê càng cao, nên giá sản phẩm bán = Giá gốc + tiền lời + chi phí quảng cáo, nên giá của nó độn lên cũng không ít, chưa tính mấy chỗ họ tham muốn tiền lời nhiều). Như Vivalash: giám tầm khoảng 1.680k một cây dưỡng dài mi. loại này thì đảm bảo chất lượng, an toàn, nghe đâu cũng hiệu quả lắm, hàng nhập khẩu USA. Nhưng giá chát quá, thằng chim nhà em đầu tư nhưng em vẫn tiếc tiền lắm, không giám vung.


Nhờ vào mối quan hệ với mấy chị hay làm đẹp, rồi spa này nọ em biết được là dòng sản phẩm dài mi này được một công ty nhập về từ US rồi phân phối cho các spa,thẩm mĩ viện, nơi bán mỉ phẩm một giá gốc, rồi các nơi tự định giá bán riêng cho mình với lại có cái vụ được khắc tên sản phẩm theo yêu cầu của từng spa, từng thẩm mĩ riêng theo yêu cầu của họ, vậy là họ có cùng một sản phẩm, cùng chất lượng nhưng lại mang nhiều tên khác nhau theo từng nơi bán.=D>=D>=D> Tìểu xong em cũng khâm phục em lắm, sao mà em giỏi thế.


Xong vụ này rồi em tìm ra nguyên lý và bắt đầu đi tìm cùng loại sản phẩm, nhưng tên khác nhau, giá cũng khác nhau (em tìm giá thấp nhất nhưng vẫn phải check kĩ không giờ hàng giả, hàng nhái tinh vi nhiều lắm).


Theo em tìm hiểu thì dòng dưỡng mi tên Vivalash này cũng có chỗ khác bán, nhưng với tên EYELASH growth liquid, bạn em nó mua hai cây, một là bên vivalash, một là bên EYELASH growth liquid nó về dùng mỗi mắt một cây xem kết quả sao (Con bạn em nó thích đithử nghiệm mĩ phẩm làm đẹp lắm các mẹ, nó cũng liều nhưng mà nó được cái là tìm hiểu thông tin ghê lắm, cái gì thử lên người nó nó cũng tìm thông tin tanh bành rồi nên em cũng yên tâm ), sau một tháng, bất ngờ hai bên lông mi cho kết quả như nhau dài, và dày như nhau, nhưng hay cái là bên Eyelash này giá bán thị trường la 1.200k còn bên vivalash bán tận 1.680k hời quá. :)):)):)):))


Vậy là em mày mò đi tìm Eyelash, nhưng trên thị trường k thấy quảng cáo nhiều, em tìm còn chả thấy. Con bạn em nó cho em cái đường link facebook nghe đấu cũng mới lập thôi nên tìm không được là đúng. Ngày trước nó mua là nhờ người ta mua từ chỗ này về rồi mới biết được facebook của họ.


Em cũng mò vào xem facebook các mẹ ạ, em lấy được sđt tư vấn:
01663945980


Cũng chat hỏi han tư vấn cũng nhiệt tình lắm, hỏi sao không thấy quảng cáo tìm mãi không thấy họ nói là chi phí chưa có nhiều với lại bán cho người quen biết làm ăn bên ngoài là chính, giờ mới tập trung quảng cáo trên mạng. Mấy mẹ cứ để lại sđt họ sẽ gọi lại tư vấn cho ạ.( em thấy khoản này cũng được)


Xong lại còn cái vụ mới mở bán trên facebook nên co chương trình khuyến mãi gì đó: mua 2 tặng 1, giả giá giá bán bình thường 1.200k giờ còn 750k thì phải, máu quá em quất luôn 2 cây được tặng thêm cây nữa vậy là đủ cho tắm mi dài dài luôn, hiếm khi có cơ hội giảm như vậy.


Lúc đầu mua giảm giá, còn tặng như vậy em cũng nghi lắm, cứ nghĩ hàng kém chất lượng, nhưng em cũng hỏi là chỗ họ làm ăn uy tín, nếu có vấn đề gì cứ đem trả sản phẩm, chịu trách nhiệm, với lại vì mới tham gia kênh này nên họ chịu lỗ để thu hút khách hàng trước (chiến lược của họ cũng ghê lắm, nhưng mà kệ em mua được hàng tốt là được rồi).


Vậy là em đặt mua luôn mua 2 cây giá 1.500k tặng thêm 1 cây, giá chưa bằng mua một cây bên vivalash.


Khi giao hàng em nhận được về khui ra, check bao bì mã miếc cẩn thận, chữ khắc chìm trên thân chai dưỡng nữa, so sánh hình ảnh với sản phẩm thực em thấy rất ok, trong lòng lâng lâng muốn xem kết quả sau 2 tuần sử dụng xem sao, Nghe tư vấn là lúc đầu dùng nó hơi ngứa chân mi đó là do nó đang mọc, phát triển nên không sao, em cũng bớt hoang mang.


Trong thời gian tới em sẽ thử nghiệm xem sao, hóng quá các mẹ ạ, các mẹ nào có dùng loại này chưa, có kết quả không chia sẻ cho em với??? hihihi


Mọi người có thêm sản phẩm nào thì chỉ sẻ luôn cho em với nhe!!! :-*:-*:-*


Cả nhà buổi sáng vui vẻ, trẻ đẹp ạ.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:-*


nó như vậy nè: