Em lấy chồng ngót 7 năm rồi, thời gian đầu ngọt ngào lắm các mẹ ạ. Từ lúc mang bầu là cổ, nách thâm xì. Chồng còn trêu: "Vợ dạo này có sở thích nghịch than hay sao mà dây lên cả cổ với nách thế kia?" Đẻ xong thì cổ với nách đỡ hơn tưởng thế là xong thì nó chuyển lên mặt, lên môi. Nói thật, em soi gương còn thấy sợ huống chi là chồng. Chồng em không kiểu chê bai nhưng rất hay nói đểu nhiều khi những câu chồng nói đùa làm mình tủi thân phát khóc nào là "sáng nào anh cũng nhớ tới vợ, ra ăn phở bò gắp miếng thịt bò là nhớ môi vợ da diết. Chiều về uống cốc bia, cầm cái bánh đa kê là lại nhớ mặt vợ" :(


Các mẹ có bí quyết gì chia sẻ cho em với ạ!!!!