Lưu Ý Chọn Chất Liệu Vải Quần Áo Trẻ Em Đa số các bà mẹ khi lựa chọn quần áo, thời trang trẻ em chỉ chú ý đến kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ mà ít khi chú ý đến chất liệu vải nhãn mác hay hóa chất có trong quần áo.
Vì thế, khi chọn quần áo trẻ em, các mẹ nên chú ý chọn chất liệu vải như sau:
Vải terylene, nilon và spandex là sợi tổng hợp được chiết xuất từ dầu mỏ, đảm bảo vệ sinh, hút ẩm và thoáng khí, tốt cho sức khoẻ của trẻ nhỏ. Còn sợi gai làm từ sợi nhân tạo, khả năng hút ẩm kém.
Tốt nhất, các mẹ nên chọn loại 100% cotton. Do da trẻ còn non, lại hay ra mồ hôi, nên cần mặc trang phục có chất liệu tự nhiên, đảm bảo thoáng khí.
Tuy nhiên, cha mẹ nên chú ý, không nên quá tin tưởng vào dòng chữ “100% cotton” trên mác áo, mà phải kiểm nghiệm lại bằng tay, xem chất vải có thực sự mềm và mặt vải có bị nhăn khi vò nhẹ không.
Bên cạnh đó, không nên cho trẻ mặc quần áo có lông vì chất liệu này không thấm mồ hôi, lại dễ ảnh hưởng đến đường hô hấp của trẻ.
Ngoài ra, cũng không nên chọn quần áo trẻ em làm từ các chất liệu sau:
Teflon
Đây là loại chất liệu được dùng để quần áo ít bị nhăn ít bám bẩn hơn. Bình thường, teflon ít độc hại, nhưng khi nó tiếp xúc với môi trường quá nóng. Nó sẽ thải ra khí độc có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường dị tật bẩm sinh và ung thư.
Nilon và polyester
Đây là những chất không tốt cho môi trường và chắc chắn rằng bạn không để bé tiếp xúc thường xuyên rồi
Rayon
Thực tế nguyên liệu này đã được xử lý hóa học trước khi sử dụng và điều này sẽ làm cho nó có nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm cho làn da mỏng manh, nhạy cảm của trẻ em.
Chất nhuộm nhân tạo
Trong quá trình nhuộm người ta sử dụng rất nhiều hóa chất độc hại như crom, đồng, kẽm đều là những nguyên tố kim loại nặng có thể gây ung thư.
Hơn nữa, thuốc nhuộm và các hóa chất khác dùng trong khâu hoàn thiện sản phẩm có thể làm cho má và tai bé bị đỏ, quầng mắt bị thâm, bé sẽ trở nên hiếu động thái quá. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến các vấn đề về hành vi hoặc việc học tập của bé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên việc cứ sang năm là lại mặc đồ không vừa...