Khi nào đàn ông có thể nhậu mà phụ nữ không nên cằn nhằn?!
Khi nhậu là có lí do chính đáng, hoặc vì những công việc cần phải thế, không có thì không “thông” anh em bằng hữu, khách hàng, “thông” đối tác, đồng nghiệp được tốt. Hoặc là vì để chăm sóc gìn giữ những mối quan hệ cần thiết...Nhất là tính chất công việc của mấy người mình nói là đặc thù hay phải động vào bia rượu rồi, trong nhiều trường hợp, không uống thì sẽ khó mà được việc ở xã hội Việt Nam này.
Tội nghiệp những ông chồng khi hơi say xỉn về nhà thì bị vợ rú lên té tát, rồi cằn nhằn suốt, hết ngày này đến ngày khác, như thể là một chủ đề tâm huyết đeo đuổi! Mà họ thì đâu phải dạng rượu chè cờ bạc đâu ( Ở đây mình không bênh những ông nát thật :).
Rượu bia thì có lỗi gì chứ, chỉ có các bố uống sai cách, thô nhưng thật là “ngu thì chết thôi” ạ! Chứ thực ra thì dùng đúng cách lại tốt cho sức khỏe và phát triển trí thông minh xã hội và khả năng hiểu thấu con người. Đưa nhau lên bàn nhậu trong nhiều trường hợp sẽ giúp công việc xuôi chèo mát mái hơn nhiều :) Nghe hơi trừu tượng nhưng đúng là thế. Các "má" ko hiểu mà cứ chửi rủa "bia rượu là mầm mống cho phá hoại hạnh phúc gia đình" thì quả thật là oan ức cho bia rượu quá :(( gọi các bà vợ hay cằn nhằn và thích quản lí là "má" cho nhanh ý)..
Nhưng việc các má không thông cảm, cũng một phần là do các bố chưa “thông” cho người ta hiểu được, phải quán triệt tinh thần ngay từ khi yêu chứ để rước nhau về nhà rồi vẫn còn đay nghiến, dày vò nhau vì chuyện này thì còn làm ăn gì nữa !!
Nhiều bố hay phải nhậu chính đáng và tử tế nhưng cứ phải nói dối và chống đối khổ sở với các má thì là do lỗi của các bố. Phải thẳng thắn rõ ràng càng sớm càng tốt đi, nhưng cần khéo léo. Và tất nhiên, tùy vợ mình như thế nào mà xử lí cho nó ngọt. Không thẳng thắn và khéo léo được thì chắc gia đình còn mưa gió sấm sét dài.
Nội dung chia sẻ với nhau nên là: Những sự việc cần lên bàn nhậu chính đáng + tác dụng của việc nhậu đó + cam kết của chồng + thái độ và cách xử lí tình huống của người phụ nữ.
Các má nhiều khi bị ảo tưởng sức mạnh quản lí và bạo lực mồm miệng với người yêu/ chồng. Mình thấy nhiều lần rất bức xúc và tội nghiệp cho những người đàn ông có các “má” đày đọa việc này. Những lúc bức xúc thay, mình chỉ muốn thay lời những người đàn ông để tâm sự ngọt ngào với các má là:
"Em yêu à, anh quản lí anh là đủ lắm rồi, không cần thêm một người quản lí nào nữa đâu. Anh chỉ cần một người hiểu và chăm sóc cho anh thôi là tốt lắm rồi. Anh biết là em do lúc nào cũng lo lắng cho anh nhiều, nhưng em yên tâm anh không phải dạng rượu chè cờ bạc gái gú gì đâu. Người đàn ông của em cơ mà!
Những lần anh uống nhậu là sự việc là thế này...thế này này...để đạt được điều này...điều này này...Đó, tất cả đều là tốt cho công việc, cho anh và cho tương lai chúng ta mà.
Vậy nên lần sau anh nói anh đi nhậu thì em cũng đừng lo lắng, lè nhè anh. Nếu muộn quá mức bất thường không thấy anh về thì em mới nên gọi điện xem anh đang trong tình trạng nào, còn đủ sức giữ mình và giữ an toàn lái xe không. Nhưng em yên tâm, anh có nguyên tắc và biết điểm dừng của mình để không lâm vào tình trạng lảo đảo khi lái xe hay mất kiểm soát vì gái gú hàng họ đâu. Anh sợ chết, sợ mang tiếng bẩn và sợ bị bệnh xã hội mà :) Em yên tâm, người đàn ông của em cơ mà!!
Còn về sức khỏe thì anh cũng biết điều lắm, em có thể thỉnh thoảng nhắc nhở anh làm thế nào để nhậu mà hạn chế tối đa làm hại dạ dày, gan thận thôi. Nói chung nếu bệnh tật lên tiếng, anh sẽ không dám coi thường đâu. Trước khi uống, trong khi uống anh sẽ tự biết chăm sóc cho mình, như thế này...như thế này này.. Để là người về đích an toàn trên bàn nhậu. Yên tâm chưa nào?
Thực ra khi phê phê về anh chỉ ước có một giấc ngủ ngon lành thôi để mai còn làm việc bình thường được, và lại được về nhà ăn cơm với em. Em này, anh đi nhậu mà về nhà với em được là an toàn là tốt lắm rồi, có lắm ông còn bị nằm ngoài đường hay treo ngoài quán nhậu, hoặc có khi còn đang "mây mưa" không biết trời đất là gì mới khốn nạn.
Em không nên cằn nhằn hay thái độ này nọ khó chịu quá nữa nhé. Nếu chẳng may về mà phê hơi quá thì em bố trí giup anh cái chậu anh phun, trong khi anh phun thì cũng đừng dày vò kêu la anh, để mai anh tỉnh táo rồi nói nhẹ nhàng bảo ban nhau xem nào. Anh hiểu và lần sau sẽ kiểm soát tốt hơn. Rồi cho anh xin cốc chanh muối trước khi đi ngủ, không thì nằm cả đêm đến mai anh vẫn khó chịu mệt mỏi lắm. Ngày mai mà tỉnh táo lại anh sẽ biết ơn em lắm đấy em yêu à.
Mà nếu anh về chưa cần biết tình trạng nặng nhẹ ra sao, cứ cho anh xin cốc nước chanh muối nhé. Hoặc cứ thủ sẵn thuốc giải rượu trong nhà khi cần gấp thì cũng tốt em ạ.
Dù thế nào anh sẽ không để mang lại hậu quả xấu gì quá, anh cũng không phải dạng bạ đâu nhậu đấy. Luôn cố gắng là người về đích an toàn trên bàn nhậu. Để không phải bắt em chịu cảnh dọn hậu quả cho anh. Người đàn ông của em cơ mà! :) Vậy mong em hiểu cho bia rượu và hiểu cho anh nhé. Anh cũng xin lỗi nếu chẳng may nói những lời khó nghe với em."(Tác giả: Tít Thò Lò)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Tít Thò Lò - Chuyên rượu đặc sản các vùng miền Việt Nam
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1/ 1 tuần đi vài ngày, lê lết tới nửa đêm mới về, người ngọm thì bê t...