Phải nói một điều là: Trên thế gian này còn một nơi đẹp đến thế, Phú Quý nơi tôi đã một lần đặt chân đến. Chuyện như vậy:


Vào tháng 2 vừa rồi gia đình mình có tổ chức một chuyến dã ngoại ra ngoài đảo Phú Quý. Đây là một điểm mới nên gia đình không tìm ra nhà nghỉ, vé tàu để tự đặt. Sau một hồi mày mò và spam trên facebook mình được 1 bạn giới thiệu cho một bạn bên Vietbalo Tour. Bạn ấy là dân trên đảo này hướng dẫn và đặt dịch vụ cho nhà mình.


- Phải nói là giá khá rẻ đến ngạc nhiên: Mua vé tàu hết 500k/khứ hồi tàu nằm êm ru (Bạn Luân book giùm, nhà nghỉ 120k/đêm/người, mà sạch sẽ như khách sạn, máy lạnh 24/24. Ăn thì hỡi ôi rẻ mạt luôn. Bạn ấy dẫn mình đi ăn sáng có 35k/tô có nước ngọt luôn, chị chủ quán dễ sương nữa.


- qua đó chưa có xe ô tô nên di chuyển bằng xe máy, nhưng CSGT bên đó kiểm tra good lắm nên phải tuân thủ luật nhé. Đảo chỉ 16,4km nên các bạn yên tâm đi 50k xăng là vi vu.


- Ăn hải sản thì ngon tuyệt cú lơn nhé: Đặc biệt cua mặt trăng có 250k/kg à, cùa Huỳnh đế 550k/kg...ngon chất á.


- Câu cá này kia mỗi bạn 200k nữa.


- Chụp hình thì tuyệt cú heo lun, tý up cho coi.


- Buổi tối bạn Hướng dẫn viên bên Vietbalo Tour còn đưa tụi mình đi nhậu và uống cafe nữa, đúng người dân đảo họ nhiệt tình.thật.


Các bạn có muốn xem hình thì vào trang web giúp mình nhé (http://www.vietbalotour.com/khoi-mat-tran-thu-dau-mot-tham-dong-bao-bien-dao-ket-hop-hoc-tap-tai-dao-phu-quy/a1365012.html)


Phải công nhận bãi tắm hoang sơ và trong veo nhé. Tổng thiệt hại nhà mình mỗi người có hơn 2tr cho 3 ngày ăn uống ngon...


Chúc các bạn cũng có chuyến thú vị như nhà mình nhé !




webtretho




webtretho



webtretho



webtretho



webtretho