Không biết có mẹ nào từng thưởng thức Chả ram tôm đất Bình Định chưa nhỉ?


Ngày về ra mắt nhà người yêu, mẹ Hyeri được chị em họ người yêu gói rồi chiên chả ram cho ăn. Thấy chả ram gì mà kỳ cục lắm, nhỏ xíu hơn ngón tay cái xíu, tử nhủ thầm "Chả ram SG to oảnh, ở đây gì mà nhỏ được xíu ăn sao đã". Sau 1 hồi được hướng dẫn cuốn cùng rau, bánh tráng, bún chấm nước mắm mặn ngọt. Trời ơi, từ ngày đó giờ 5 năm rồi không ăn chả giò thịt luôn, mỗi lần có ý định ăn chả ram là gói kiểu chả ram tôm đất Bình Định ăn các mẹ ạ. Nó chỉ bao gồm bánh tráng phơi sương, tôm đất nguyên con hoặc bằm ra (mẹ Hyeri thì chỉ thích nguyên con), thịt ba rọi bằm. Chừng đó thôi mà ăn ghiền lắm. Xong sau đó thì mẹ Hyeri quyết định vừa đi làm công việc văn phòng, vừa quyết định bán chả ram tôm đất Bình Định để người vùng khác họ biết đến, cùng là để kiếm thêm thu nhập luôn.


Khách nhà mẹ Hyeri thì ban đầu không có khách lạ, chỉ là anh chị em văn phòng, ăn ngon xong thì họ mua biếu, quà Tết này kia. Rồi người được tặng thấy ngon lại hỏi mua mình. Giờ thì khách lạ tương đồi rồi, phải mua cả tủ đông to oành mới đủ hàng để bán.


Thế nên các mẹ nếu muốn thử Chả ram tôm đất thì gọi cho mẹ Hyeri nha. Nhà Hyeri ở Quận 5, gần hay tiện đường thì mua nửa ký hay 1 ký sẽ freeship cho, nhưng xa hơn thì chắc phải mất phí và hôm sau mới nhận được nhé! Nói chung cứ call/sms mẹ Hyeri trước để xem xét tình hình (0974015806). Có 2 loại Chả ram: To (220k/kg, 110k/nửa kg); Nhỏ (180k/kg, 95k/nửa kg). Mẹ Hyeri có 1 cái page fb nhé: https://www.facebook.com/Ch%E1%BA%A3-ram-t%C3%B4m-%C4%91%E1%BA%A5t-B%C3%ACnh-%C4%90%E1%BB%8Bnh-ch%C3%ADnh-g%E1%BB%91c-294368241007664/