Các mẹ ơi giúp em với. Gần đây “chỗ ấy” của em nó rất khác, nó có một khối u chặn trước màng trinh, khi quan hệ em cảm thấy rất tức bụng mà cũng không có cảm giác gì hết. Thi thoảng ra khí hư rất đục giống như màu sữa nữa cơ ạ. Khối u rất kỳ lạ, nó chỉ nằm ở ngoài khi em vệ sinh thì đã chạm được rồi. Em rất lo lắng, có ai cũng bị như em không ạ? Và điều đặc biệt ở đây em không có cảm giác gì với chồng hết. Có phải là vì khối u đó đã khiến em như vậy. Hu hu. Em lo quá mà không biết sao nữa!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
E định đăng ký gói 6tr8, vì gói này thfi được xét...
chị nghĩ đã đi khám cho mẹ thì chọn gói 9,8 triệu...
Đến lúc đau quá không...
bên này tuyệt vời là có khám ngoài giờ em...