Đời đúng là không cái dại nào giống cái dại nào mọi người ạ. Mình vì tin mẹ chồng mới giao vàng cưới nhờ bà giữ, cuối cùng mất hết. Nghĩ mà chán quá.

Nhà đẻ mình cũng không có điều kiện, hôm cưới bố mẹ cố gắng lắm mới cho con gái được 5 chỉ vàng làm của hồi môn mang theo về nhà chồng. Bên phía nhà chồng thì ông bà trao cho 1 cây nhưng ngay hôm cưới xong, mẹ chồng mình bảo:

“Mẹ trao thì trao cho các con vậy thôi chứ các con còn trẻ không biết giữ tiền, động tí lại mang ra tiêu, chẳng mấy chốc là hết nên tốt nhất cứ đưa vàng đây mẹ giữ cho. Khi nào các con có việc thực sự cần mẹ sẽ giao trả”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thực tình mình cũng không thích gửi vàng cho mẹ chồng cầm đâu nhưng bà nói quá buộc phải đưa cho vui vẻ chứ vừa về làm dâu đã trái ý mẹ chồng thì chẳng ra làm sao.

Vì sống chung nhà nên vợ chồng mình phải trả toàn bộ chi phí từ ăn uống tới điện nước. Đối nội, đối ngoại mẹ chồng cũng giao phó hết. Tính ra một tháng tổng chi phí vợ chồng mình phải bỏ ra là 8 triệu, có tháng nhiều việc trong họ phát sinh thì còn lên tới 10 triệu. Vậy mà mẹ chồng lúc nào cũng sang hàng xóm rêu rao rằng chẳng ai sướng như vợ chồng mình, cưới xong không phải mất tiền thuê trọ, nghiễm nhiên có nhà rộng cửa cao để ở.

Mà mẹ chồng mình sống tính toán lắm, con dâu con trai bao trọn gói sinh hoạt như thế mà mỗi lần các con đi vắng, ở nhà nhỡ có hết ga, hết gạo bà phải ứng tiền ra là kiểu gì thấy mình về tới sân là bà đưa ngay hóa đơn:

“Tôi chỉ cho anh chị vay tạm, mau lấy tiền trả tôi không để lâu lại quên”.

Thật sự cách hành xử của mẹ chồng nhiều khi khiến mình cảm giác bà đối với các con chẳng có tí nào là quan tâm, trách nhiệm. Có khi ra ngoài với bạn bè, đồng nghiệp người ta còn có thể cho nhau vài trăm chứ mẹ chồng mình không bao giờ chịu thiệt với con dù chỉ vài nghìn.

Đợt này xe đi làm của mình hỏng liên tục, nghĩ xe cũ quá rồi cứ sửa đi sửa lại không ăn thua lại tốn tiền nên mình bàn với chồng lấy số vàng gửi mẹ hồi cưới để bán lấy tiền mua xe. Mình cũng chỉ xin lại 5 chỉ mẹ đẻ cho thôi chứ không nhắc tới 1 cây mẹ chồng cho. Vậy nhưng 5 lần 7 lượt bà cứ bơ đi không đưa. Bí quá, tối qua mình xuống luôn phòng hỏi, nào ngờ bà bảo:

“Có 5 chỉ bạc mà làm cứ như gửi cả núi tiền không bằng. Trước khi đòi lại vàng, sao không thử tính xem 3 năm nay 2 vợ chồng anh chị ở nhà tôi, quy theo giá thuê phòng trên thị trường, liệu 5 chỉ ấy có đủ không?”.

Bà cứ xối xả mắng con dâu chuyển mình từ thế đi đòi vàng cưới thành kẻ mắc nợ chịu ơn bà. Bà nhất quyết không trả vàng vì trừ vào tiền phòng mấy năm là hết, coi như xí xóa.

Nghe mẹ chồng nói, mình uất nghẹn mà không biết làm thế nào đành ngậm ngùi chấp nhận mất trắng. Nói thật, tiền vàng không lấy lại được thì thôi chứ cách hành xử của mẹ chồng thế mình thấy thất vọng vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet