Em chuẩn bị cưới các chị ạ, không biết sau này làm dâu thế nào nhưng thời điểm hiện tại thì ưng mẹ chồng tương lai quá.

Em là gái quê lên thành phố học rồi gặp anh. Gia đình anh cũng không khá giả mấy, bố mẹ chỉ bán hàng linh tinh kiếm sống thôi. Vậy nhưng mỗi lần em về nhà chơi hai bác quý lắm, làm bao nhiêu món ra đãi, lúc về còn được đùm túi to túi nhỏ.

Mẹ người yêu em cởi mở, vui tính lắm, có lần bác hỏi bọn em khi nào cưới, rồi cầm tay em dặn dò:

“Ngay từ đầu bác đã thấy con hợp làm dâu bác rồi, đừng có mà bỏ nhau đấy”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thỉnh thoảng mẹ anh lại gọi điện hỏi em dạo này sao không về chơi, rồi lại giục hai đứa cưới nhanh nhanh. Vậy nhưng bọn em còn trẻ, người yêu em vẫn muốn học lên thạc sỹ nữa mới tính chuyện kết hôn. Em cũng mải công việc, rồi muốn chơi thêm vài năm, chứ chồng con vào là hết tuổi thanh xuân ngay.

 Có lần bác ấy hỏi thẳng:

“Thế 2 đứa bay vẫn chưa có bầu bí gì à, mẹ chờ mãi mà chả có cháu để bồng bế”.

Người yêu em trêu mẹ anh ấy:

“Ơ thế mẹ cho bọn con ăn cơm trước kẻng à”.

“Mẹ là cứ thích tậu cả trâu với nghé mới đẹp, chứ nhiều người lấy vợ về mấy năm còn chưa có con, đi chữa bao tiền cũng không được đâu đấy”.

Nói thật là bọn em cũng đi quá giới hạn từ lâu rồi, nhưng mà trước mặt người lớn ai dám bô bô ra. Mẹ người yêu nói vậy em cũng mừng vì bà có tư tưởng cởi mở, thoáng tính chứ không như nhiều chị mà có bầu trước cưới mẹ chồng tương lai còn bắt đi cửa sau, rồi thậm chí ghét bỏ cả đời không nhìn nhận.

Nói vậy mà em có bầu thật các chị ạ. Tháng trước thấy mất kinh nguyệt, ngực cứ cứng lên rồi mệt mỏi, ăn uống gì cũng ngán. Em mua que về thử thì lên hai vạch, lần đầu tiên trong đời có bầu nên hoang mang, vội gọi điện cho người yêu báo:

“Anh ơi, hai vạch rồi”.

Anh ấy cũng ngơ ngơ có biết hai vạch là gì đâu, mãi em nói ra là có thai rồi anh cũng bất ngờ. Hai đứa đèo nhau lên siêu âm thì thai được 6 tuần rồi. Thứ 7 bọn em về nhà thông báo với bố mẹ. Bác gái vừa nghe hai đứa khai có bầu xong liền vỗ tay reo lên:

“Thế là có rồi à, ăn mừng thôi”.

Nghe bác nói vậy em cũng nhẹ cả người. Lúc đấy mẹ người yêu còn bảo:

“Mẹ chờ mãi mới thấy hai đứa báo có bầu đấy, thưởng nóng con dâu tương lai luôn 50 triệu mà đi mua sắm”.

Bà nói rồi đi mở tủ lấy luôn 50 triệu tiền mặt ra dúi vào tay em, từ chối cũng không đành nên cầm cho bà vui. Biết sắp có cháu nên mẹ người yêu gọi điện luôn cho bố mẹ em hẹn ngày giờ lên dạm ngõ, rồi bàn lễ ăn hỏi với cưới.

Hôm bọn em đi chụp ảnh mẹ anh cũng cho tiền, còn bảo:

“Mua luôn nhẫn đi, mẹ chi hết”.

Cứ nghĩ đến mẹ người yêu em lại thấy vui. Không biết cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sau này như thế nào nhưng hiện tại thì em thấy mình quá may mắn khi được gia đình anh yêu quý như vậy. Mọi người cởi mở với mình thì sau này em cũng phúc đáp, hiếu kính lại với họ có đi đâu mà thiệt các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet