“Bầu bí rồi thì làm ít thôi, có việc gì bảo chồng nó làm cho. Đừng có tham mà khổ thân con nhé”.

Lúc nghe tin con dâu có bầu, mẹ chồng em mừng quýnh dặn đi dặn lại như vậy. Vẫn chưa yên tâm, nói chuyện với em xong, bà gọi ngay cho con trai:

“Vợ con có bầu là con phải chịu khó chăm sóc, tẩm bổ cho nó. Không được để nó làm nặng đâu nghe chưa? Đi làm chịu khó về sớm mà cơm nước đỡ nó. Đừng có suốt ngày bóng bánh nữa”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em ngồi bên cạnh nghe bà dặn con trai còn phì cười. Không những thế, ngay tuần sau bà khăn gói lên chăm con dâu mang theo không biết bao nhiêu gà vịt, ngan ngỗng. Trứng bà đóng thùng cả trăm quả bảo:

“Mẹ huy động trứng sạch của cả làng luôn. Con cứ ăn, hết mẹ lại nhờ mua tiếp”.

Mà bà cũng kỹ tính lắm. Bà lên chăm con dâu nhưng mang theo tiền chứ không chịu ở không. Bà bảo:

“2 đưa còn vất vả, vừa cưới nhau còn đi thuê nhà, tiền đâu mà nuôi mẹ”.

Thế là lên ở với em 3 tháng bà đưa cho chồng em 5 triệu. Em không cho chồng cầm, bà tuyên bố:

“Nếu 2 đứa không cầm tiền thì mẹ sẽ về luôn không ở lại nữa”.

Bà lên ở cùng, em tuyệt đối không phải động chân động tay sờ vào việc gì. Cứ đi làm về là có cơm ăn, bát không phải rửa, quần áo không phải phơi. Ngày 2 tô cháo bà bưng tận phòng cho ăn.

Chăm em hết 3 tháng đầu thai kỳ, bà về quê nhưng không ngày nào không gọi lên dặn dò, nhắc nhở phải ăn uống, giữ gìn sức khỏe.

Tới tháng em sinh, bà lên trước hẳn 20 ngày, trong khi đó lại đang mùa gặt nhưng bà bảo:

“Gặt cũng không bằng cháu nội mẹ. Mẹ thuê hết người ta làm, mẹ phải đi đón cháu nội”.

6 tháng cữ của em bà chăm cẩn thận lắm. Bà không cho em cho em động vào nước lạnh cũng không vào bếp. Con tròn 3 tháng, em muốn xuống nấu cơm đỡ mà bà không cho còn bảo:

“Phụ nữ sau sinh kiêng cữ được càng nhiều sau về già càng đỡ khổ con ạ”.

Mà mẹ chồng em tư tưởng cũng tiên tiến lắm. Mặc dù bà sống ở quê nhưng không bảo thủ đâu, em đẻ con gái, chồng em là trưởng nhưng bà bảo:

“Con gái thời này quý lắm đó. Mẹ cháu nào cũng yêu hết, không quan trọng trai hay gái”.

Em hết 6 tháng cữ thì bà về quê. Vẫn như lần trước, trước khi về bà dặn dò em đủ thứ, còn viết giấy dặn dò con trai làm những món nào cho vợ ăn nhiều sữa, món nào không được ăn.

Sáng hôm sau bà về sớm, chồng em tưởng vợ vẫn ngủ định vào đánh thức để em dậy chào nhưng bà xua tay:

“Để yên cho vợ con ngủ. Đêm con bú lục sục cả đêm, nó ngủ được ít lắm”.

Em nghe vậy bật đầu dậy nhưng bà cười:

“Ngủ tiếp đi con. Mẹ về đây, có thời gian mẹ lại lên”.

Nhìn theo mẹ chồng mà em ấm lòng, thấy mình may mắn thật sự khi được làm dâu bà các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet