Tôi có 3 đứa con, 1 trai 2 gái. Các con tôi đều đã trưởng thành cả nên tuổi già của tôi giờ cũng thảnh thơi rồi. Vợ chồng tôi có lương nên trong cuộc sống tôi luôn chủ động. Ngay cả với con trai con dâu, sau khi cưới tôi vẫn để chúng sống chung nhà nhưng chia tầng, ăn riêng luôn. Nhà tôi rộng nên chia cũng dễ, tôi bảo với các con:

“Các con có  gia đình riêng rồi, tốt nhất cứ tách bố mẹ ra sống cho độc lập. Bố mẹ già có nếp sinh hoạt riêng, các con trẻ lại sống khác, 2 bên theo nhau sẽ rất mệt”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bên ngoài nhìn vào không biết có khi tưởng tôi sống lạnh lùng, thiếu tình cảm với các con nhưng nói thật, dâu bây giờ khác với thời mình. Chúng nó sống thoáng, không chịu được gò bó nên tôi nghĩ 2 bên cứ tách nhau ra như vậy cho thoải mái chứ chung đụng nhiều kiểu gì cũng nảy sinh mâu thuẫn.

Vợ chồng tôi nghỉ hưu, ở nhà chúng tôi sẽ lau dọn nhà cửa bếp núc, cơm chúng nó đi làm về muộn gọi nhờ thì tôi cắm không thì thôi. Chợ búa cũng thế, chúng nó nhờ đi thì tôi đi hộ. Thi thoảng thích thì cả nhà quây quần ăn uống cho đầm ấm. Tuyệt đối tôi tôn trọng không gian riêng của các con, không để ý xét nét chúng nó.

Khi con dâu có bầu, thi thoảng nhận lương tôi lại cho 5 trăm, 1 triệu để nó mua sữa bầu tẩm bổ. Hoặc rảnh thì tôi nấu cho bát cháo. Tôi cũng nói rõ:

“Con bầu bí thích ăn gì cứ mua, không phải ngại ngần. Nếu thiếu tiền thì bảo mẹ hoặc muốn ăn gì mẹ sẽ nấu”.

 Nói chung tôi cũng quan tâm dâu nhưng mọi thứ đều có chừng mực. Tôi chỉ chăm, chỉ đỡ cho 1 phần còn lại để chúng tự lo, mình già rồi không chạy theo phục vụ được.

Ngày con dâu đẻ, tôi cho 3 triệu để nhập viện sinh. 3 ngày trong viện tôi chăm sóc phục vụ hết mình nhưng khi con dâu xuất viện tôi nói rõ:

“Mẹ không thức đêm trông cháu được. Khoảng thời gian ở cữ tốt nhất con nên về ngoại để bố mẹ đẻ con chăm, mẹ sẽ cho con tiền 3 tháng cữ là 15 triệu, thôi thì bà ngoại góp công, bà nội góp của để chung tay chăm cháu”.

Con dâu tôi nó cũng vui vẻ đồng ý. 3 tháng mẹ con bên ngoại, thi thoảng tôi lại bắt xe sang thăm mang ít đồ tẩm bổ cho con dâu như thế đôi bên đều vui vẻ mà tôi cũng nhàn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết