Hồi mới kết hôn, em không thích chị chồng. Mặc dù nhà chỉ có 2 chị em thôi nhưng mỗi lần về quê là kiểu gì chị cũng quang quác sai em tới chóng hết cả mặt. Đến chồng em còn bực mình:

“Chị vừa thôi không cô ấy sợ đó”.

Chị lại chẹp miệng:

“Việc gì cũng không biết thế sau chăm con kiểu gì?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Chị cứ nói oang oang như thế làm em tự ái. Nhưng sau tiếp xúc nhiều rồi em mới thấy là chị ấy tính phổi bò lắm, nghĩ gì nói ấy không có ác ý. Mà thực chất chị cũng lo cho vợ chồng em nên mới dạy em dâu từ việc nhỏ nhất. Cũng là do hoàn cảnh bố mẹ mất sớm, nhà chỉ còn có 2 chị em nên chị lo cho em trai giống như 1 người mẹ chăm con vậy. Chẳng thế mà thương tụi em cưới xong đẻ ngay không có tiền, hầu như tháng nào chị cũng gửi đồ ăn, có lần còn dúi vài đồng vào tải gạo rồi nhắn em dâu:

“Cầm lấy mà mua sữa cho thằng bé. Em cũng phải chịu khó ăn uống đừng hà tiện quá”.

Chị chồng em ở quê nhưng kinh tế khá ổn vì anh chị kinh doanh rất mát tay. Nhiều lúc ngồi cạnh em, chị tâm sự:

“Bố mẹ mất sớm nên chị em mình thiệt thòi tình cảm. Chúng mình phải bao bọc lấy nhau, chẳng gì quý bằng tình thân em ạ”.

Buồn rằng chồng em xấu số. Khi con trai em vừa tròn 3 tuổi thì anh mất trong một vụ tai nạn lao động. Hôm làm hậu sự cho chồng, em ngất lên ngất xuống, đau thắt tim gan chẳng còn thiết sống. Vậy nhưng chị anh lúc nào cũng ở cạnh em dâu động viên:

“Chị cũng đau lắm em ạ. Bố mẹ mất rồi giờ thằng em trai duy nhất cũng bỏ chị mà đi nhưng chị vẫn phải sống. Chị hiểu, khi em chị nằm xuống, niềm trăn trở lớn nhất của nó chính là vợ và con trai. Nó muốn mẹ con em phải sống thật tốt thì mới yên lòng nhắm mắt. Chị sẽ chăm cho mẹ con em thật tốt. Em không được nghĩ quẩn nghe chưa?”.

Trong vòng 100 ngày đầu của chồng em, cứ vài ngày chị lại bắt xe lên thăm em dâu. Tới khi thấy em bình ổn lại tinh thần chị mới yên tâm. Xong giỗ đầu của chồng, chị bảo em:

“Giờ chị chỉ còn 2 mẹ con em là người thân. Chị coi em như em gái của chị. Thấy 2 mẹ con cứ lủi thủi sống 1 mình thế này chị thương lắm. Thôi dọn về quê ở với chị cho vui lại tiện chăm sóc. Chị nói qua với anh rể rồi, anh ấy đồng ý ngay”.

Vậy là mẹ con em chuyển về quê ở với chị chồng. 2 chị em quấn quýt như chị em gái. Đời em bất hạnh nhưng cũng may ông trời lại ban cho 1 bà chị chồng thương mình hơn cả ruột thịt. Càng nghĩ em càng thấy biết ơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me