Ngày trước lúc chưa lấy chồng, nghe mọi người than cảnh xích mích chị chồng em dâu mà hãi. Thế nhưng cuối cùng số em may mắn thế nào lấy chồng lại vớ ngay được “giặc Ngô” cực tâm lý nên cảnh làm dâu cũng thoải mái, dễ chịu lắm.
Chồng em cũng hoàn cảnh, nhà chỉ có 2 chị em. Chồng em là út, trên có chị gái hơn anh chục tuổi. Ngày trước bà đẻ con gái đầu lòng xong phải chữa mãi mới sinh được thêm anh. Khi con trai tròn 4 tuổi thì bố mẹ đột ngột qua đời vì bệnh tật. Người đi trước, người đi sau cách nhau có 1 tháng. Từ ấy 2 chị em được bác ruột anh nuôi cho tới khi khôn lớn.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Chị gái chồng em không chỉ xinh xắn mà còn hoạt bát giỏi giang, bản lĩnh kinh khủng. Chồng chị ấy hiền lành nhưng an phận nên trong cuộc sống chị phải lo toan, gánh vác mọi việc. Nhà cửa, xe cộ là tự tay chị mua chứ anh rể hầu như không giúp được vợ nhiều.
Nhưng điều làm em ngưỡng mộ và nể trọng chị chồng nhất chính là dù có tiền nhưng với em dâu chị ấy quan tâm như chị em gái. Vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên chị ấy thương vợ chồng em lắm. Hồi 2 đứa cưới chị bảo:
“Chị lo cho thằng Hùng không chỉ như 1 người chị mà còn thay cả bố mẹ lo cho nó. Chị có duy nhất 1 đứa em trai nên thương lắm. 2 đứa có gì khó khăn là phải bảo chị nghe chưa”.
Cưới xong lúc đầu bọn em thuê trọ, chị chồng thương thi thoảng lại cho tiền.
“Phụ nữ phải biết làm đẹp, chỉn chu chút cho chồng nó yêu. Đừng tin chồng quá mà suồng sã với bản thân, chỉ thiệt mình thôi”.
Cứ cuối tuần là chị ấy nấu nướng gọi vợ chồng em sang ăn, lúc về gói cho không biết bao nhiêu đồ. Cách chị ấy lo không khác gì mẹ chăm con cái.
Lúc em bầu bí, hầu như ngày nào đi làm về chị cũng phải rẽ sang xem ăn uống thế nào, hoa quả sữa bầu mua cho em dâu không tiếc tiền. Khi em sinh mẹ đẻ ở quê ra chăm được có mấy ngày là phải về lo mùa màng, vậy là lại đến tay chị chồng.
Tối chị sang bế cháu cho em dâu ngủ, sáng lại dậy sớm giặt giũ rồi chuẩn bị sẵn đồ ăn cả ngày. Hết 3 tháng cữ, em bảo mãi chị mới thôi không sang ngủ nhưng ngày nào cũng sang giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa tới khi cháu tròn 6 tháng mới thôi. Nhiều lúc thấy chị vất vả quá em bảo:
“Em khỏe, cháu cũng ngoan nên chị cứ để em tự làm mọi việc”.
Chị ấy cười đáp:
“Chị em dựa nhau lúc này chứ còn lúc nào. Bố mẹ mất sớm, mình phải đùm bọc nhau”.
Đúng là nhiều lúc nghĩ lại em mới thấy chị chồng quá tốt với mình. Chẳng biết khi nào em mới có cơ hội đền đáp lại.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

