Nhà chồng em nghèo, bố mẹ làm ruộng không có lương. Chồng em cũng chỉ làm công chức lương lậu tiết kiệm lắm mới đủ chi tiêu nhưng cả nhà đều hiền lành, sống tình cảm nên cuộc sống làm dâu của em cũng khá ổn.

Chồng em làm ăn xa nhà, thường cuối tuần anh ấy mới về. Thời gian nào bận việc có khi 2 tháng mới về thăm mẹ, thăm vợ được. Thế nên mỗi khi anh về, mẹ chồng em biết ý tạo điều kiện cho 2 đứa gần nhau. Thường cứ ăn tối xong là bà sẽ giục:

“Thôi bát đũa để đó mẹ rửa, 2 đứa có đưa nhau đi dạo mát cho vui. Vợ chồng trẻ xa nhau có nhiều chuyện để tâm sự lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Hoặc không bà sẽ dồn bọn em về phòng:

“2 đứa đi nghỉ sớm đi, việc nhà có mẹ. Sáng mai con cũng không phải dậy sớm đâu. Lâu lâu chồng mới về chơi, con phải dành nhiều thời gian cho nó hơn nghe chưa”.

Em bầu bí bà chăm lắm, 9 tháng mang thai bà bồi bổ đủ miếng ngon, khi sinh thì kiêng cho đủ 6 tháng cữ không chạm nước, không vào lửa. Bà bảo:

“Đàn bà chửa đẻ mất sức nhiều, kiêng được càng kỹ sau về già càng đỡ khổ con ạ”.

Hết cữ em đi làm trở lại, bà cứ dặn đi dặn lại:

“Làm được bao nhiêu thì làm, đừng cố quá con nhé. Sức khỏe là quan trọng, tiền biết kiếm thế nào cho vừa”.

Con em bà chăm cẩn thận. Em cứ đi làm từ sáng tới tối nên ở nhà 1 tay bà cho ăn uống, tắm giặt. Bà tuy sống ở quê thật nhưng chăm trẻ con khoa học, sạch sẽ lắm. Mỗi ngày trước khi đi chợ, bà toàn hỏi em:

“Nay con muốn cho cu Bon ăn gì để mẹ mua”.

Em dặn bà thế nào là bà làm đúng như thế đó. Con em quấn bà hơn quấn mẹ vì nó ăn ngủ với bà cả ngày cả đêm. Nhiều hôm em đi làm về con ngủ rồi định bế nó vào giường với mình nhưng bà can bảo:

“Thôi, con đi làm cả ngày mệt mỏi, đêm phải ngủ lấy sức. Thằng bé nằm cạnh trở mình đập chân đập tay con lại mất giấc, mai đi làm người mệt lắm”.

Ở nhà bà cứ cho cháu ăn rồi đợi cơm con dâu. Hôm vừa rồi em gọi về báo với mẹ chồng phải làm tăng ca tới 10h đêm mới về dặn bà ăn trước. Nhưng hôm ấy lịch ca kíp lại đổi, em được về sớm hơn, không báo lại vậy là mẹ chồng ở nhà ăn chuẩn bị ăn trước. Tới cửa nhà, nhìn vào em thấy bà đang phần cơm con dâu. Bà vừa làm vừa lẩm bẩm với thằng cháu nội:

“Mẹ con đi làm vất vả nên bà phần miếng cá khúc giữa ngon nhất để mẹ có sức làm việc kiếm tiền nuôi con chứ. Bà già rồi lại chỉ ở nhà chơi làm gì được nhiều đâu, ăn thế nào chẳng được”.

Nghe mẹ chồng nói, em ứa nước mắt vì cảm động các chị ạ. Thế mới thấy em quá may mắn khi được làm dâu của bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com