Em với chồng yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, vừa ra trường được hơn tháng thì dính bầu thế là mẹ chồng em bảo:
“Chửa rồi thì cưới thôi, bác càng mừng, song hỷ lâm môn. Nhà bác có phúc lắm mới tậu trâu được nghé thế này”.
Thực sự khi ấy em cũng ngại vì chửa đẻ là xác định khỏi xin việc. Chồng em cũng thế đi làm lương khởi điểm còn chẳng đủ tiền xăng xe nói gì nuôi vợ con. Bà phần nào đoán được tâm tư của con dâu nên động viên:
“Con cứ yên tâm lo dưỡng thai. Tài chính của 2 đứa bố mẹ sẽ đỡ cho”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Nguyên tiền đám cưới của tụi em mẹ chồng chi hết từ ảnh cưới, thuê váy cô dâu, mua sắm phòng tân hôn tủ, giường, chăn ga gối đệm. Mẹ chồng em toàn sắm đồ tốt, bà bảo:
“Đời người kết hôn có 1 lần nên mẹ không muốn con phải thiệt thòi”.
Bà cho riêng em 30 triệu để mua trang sức, váy áo. Cho vợ chồng 15 triệu sắm nhẫn cưới, ăn hỏi dẫn 9 lễ, bỏ tráp 20 triệu lễ đen dù nhà gái không thách câu nào. Bà nói rằng:
“Gả con đi là thiệt chứ nhà chúng tôi được con dâu, được cháu nội quá lãi rồi. Khoản tiền ấy chỉ gọi là chút tấm lòng cảm ơn đối với ông bà thông gia mà thôi”.
Thế mà cưới xong em lại bị sẩy thai, mẹ chồng em buồn lắm nhưng bà vẫn động viên con dâu:
“Thôi đừng nghĩ ngợi, các con còn trẻ còn nhiều cơ hội khác”.
Đúng là sau đó em cũng mang bầu lại 2 lần nhưng lần nào cũng chỉ được vài tuần là bị lưu. Bác sỹ nói do nội tiết của em kém quen dạ sẩy rất khó giữ thai.
Cũng vì mong có cháu, mẹ chồng chi cho vợ chồng em không biết bao nhiêu tiền khám chữa. Cũng may ông bà có kinh tế nên gánh cho bọn em nhiều lắm. Mỗi lần vào viện khám rồi điều trị theo phác đồ của bác sỹ đều tốn cả trăm triệu.
Sau bà đưa tiền cho vợ chồng em đi làm ivf nhưng đặt 4 lần vẫn không được. Em mệt mỏi muốn buông xuôi, 1 phần đau đớn về thể xác, 1 phần là quá áp lực tinh thần. Chồng em con 1, bố mẹ chồng mong ngóng có cháu ngày đêm mà con dâu thì cứ hỏng thai hết lần này tới lần khác. Cứ nghĩ thôi là em đã mặc cảm vô cùng.
Thấy con dâu ngồi nghĩ ngợi, bà đoán em cũng rệu rã, áp lực nên nắm tay an ủi:
“Cố lên con, hành trình làm mẹ tuy gian nan nhưng sẽ khiến con hạnh phúc. Quan trọng là mẹ lúc nào cũng ở cạnh con, chỉ cần con không bỏ cuộc là được”.
Câu nói của bà như tiếp thêm động lực cho em cố gắng hơn. Đúng như lời bà, 2 năm sau em sinh được con đầu lòng, hạnh phúc vỡ òa khi tiếng khóc của con trai cất lên lúc ra khỏi bụng mẹ. Mẹ chồng em đứng cạnh lau mồ hôi cho con dâu, cười hiền hậu:
“Chúc mừng con…”.
Tới giờ em vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1