Ngày con trai đưa người yêu về giới thiệu, nhìn con bé da dẻ xanh như tàu lá chuối cộng thêm cử chỉ, điệu bộ đi lại là tôi đã đoán 2 đứa ăn cơm trước kẻng nhưng nghĩ chúng nó ngại không nói thì cũng kệ coi như không biết. Ngay sau đó, tôi tổ chức đám cưới luôn, tránh con dâu lộ bụng sẽ ngại.

Quả đúng như tôi nhận định, sau cưới con trai tôi thủ thỉ với mẹ là vợ nó đã mang bầu được 2 tháng. Tất nhiên nghe tin đó tôi mừng bởi tôi cũng mong cháu nội lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con dâu tôi là đứa hiền lành tử tế. Con bé ngoan nết, chịu thương chịu khó mà giữ ý lắm nên chẳng cần tôi phải sai bảo, nó tự giác làm hết mọi việc. 

“Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, mấy việc nhà con làm loáng là xong”.

Tôi thương con dâu như con gái trong nhà, khi nó bầu bí cũng chăm sóc chu đáo. Có điều một hôm đi chợ về ngang qua phòng vợ chồng nó, tôi vô tình nghe thấy 2 đứa nó nói chuyện:

“Em không phải suy nghĩ gì hết. Em nói đó là sự cố thì anh tin là sự cố. Ngay từ đầu anh đã nói sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ, coi nó là máu mủ của anh. Đừng bao giờ nhắc tới chuyện đã qua nữa. Miễn chúng mình thương yêu nhau và em thật sự muốn xây đắp hạnh phúc với anh là được”.

Phát hiện tiếng tôi bên ngoài, con trai tôi lập tức đánh trống lảng chuyển sang chuyện khác. Nhưng những gì nghe thấy từ miệng thằng bé nói khiến tôi cả ngày như người mất hồn, cả đêm ấy không thể nào chợp được mắt.

Sau hôm ấy tôi nhờ người tìm hiểu về các mối quan hệ trước cưới của con dâu tôi thì biết được con bé rất ngoan, không hề ăn chơi gì. Nhưng câu chuyện kia thì mãi ở trong đầu tôi không thể nào thoát ra được. Tuy nhiên tôi vẫn đối xử với con dâu trước sau như 1, không hề thay đổi thái độ với con bé.

Đến ngày sinh, mẹ con tôi đưa con bé vào viện. Nó sinh khó phải chuyển sang đẻ mổ, bác sỹ gọi người nhà vào đón đầu tay đứa trẻ, nhìn thằng bé tôi chỉ lướt qua đã sững người biết rằng nó thật sự không phải máu mủ của nhà tôi bởi đôi mắt một mí, chiếc mũi tẹt rồi cả tóc máu xoăn tít khác hẳn dòng dõi nhà tôi.

Nhìn nét mặt không giấu nổi cảm xúc hụt hẫng của tôi, dường như con dâu nhận ra thái độ, mặt nó cũng biến sắc. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cười tươi quay sang giục con trai:

“Còn đứng đây làm gì nữa con. Mau về nấu mâm cơm thể báo cáo tổ tiên nhà mình có thành viên mới”.

Tới lúc đó con dâu tôi mới nở nụ cười, mặt nó mới hồng hào trở lại. Còn tôi quyết định dù đứa trẻ đó không phải ruột thịt của mình đi chăng nữa nhưng thôi thì “cá vào ao ai người ấy được". Cn trai tôi chấp nhận điều đó thì tôi cũng tôn trọng nó. Quan trọng là về sau con dâu tôi ăn ở 1 lòng với chồng, là đứa con dâu hiếu nghĩa, như thế là được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet