Về nhà chồng làm dâu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể thích ứng tốt khi sống trong gia đình 4 thế hệ. Cụ thể, nhà anh vẫn có bà nội chồng, bố mẹ mẹ chồng, vợ chồng tôi và con trai nhỏ của tôi. Như vậy là gia đình 4 thế hệ còn gì.
Nhưng từ khi về làm dâu, tôi sống khá thoải mái trong gia đình đông người như vậy. Bởi vì bố chồng tôi rất tâm lý và bà nội chồng tuy già cả nhưng cũng thoáng tính lắm. Họ lại cũng hiền lành và thương con quý cháu. Chỉ có mẹ chồng tôi tính cách nóng nảy, bà ghê gớm và hay nhằm nhọt mọi người nhất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Dù mới hơn 50 tuổi nhưng mẹ chồng tôi sống cổ hủ lắm. Bà lại nổi tiếng ghê gớm nhất xóm. Vì thế bà hay bắt nạt con dâu và nhầm nhọt từng tí một. Có những hôm đi làm về bận con chưa kịp nấu nướng, mẹ chồng đã chửi cho 1 trận lôi đình:
“Cô đi làm về định không làm gì à, đợi 3 người già cả nhà này hầu ư? Thôi cứ ngồi đó mà chơi với con, để thân già này làm cũng được”.
Hoặc có lúc bà chửi con dâu nhưng đá xéo cả chồng và mẹ chồng mình:
“Nhà này lạ thật, toàn người ăn được mà không muốn làm. Từ già đến trẻ ngồi đó mà cứ trông chờ 1 mình vào tôi sao lạ thế. Có đi vào nấu cơm canh cho tôi ngay không”.
Nói chung, hễ cứ làm gì không vừa mắt là bị mẹ chồng chửi. Bị chửi nhiều nên tôi cũng quen mà chẳng dám cãi lại. Nhất là 1 năm nay khi bà nội chồng bị ngã phải nằm bệt đợi người hầu thì mẹ chồng càng ghê gớm.
Hàng ngày hình như sợ bẩn và thêm việc vào người mà mẹ chồng giao hết việc chăm sóc cụ cho bố chồng. Thậm chí, tôi là con dâu cũng bị bà giao cho cụ ăn và rửa chân tay cho cụ hàng ngày. Nghĩ thương cụ nên tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.
Cá nhân tôi cũng chẳng biết trước kia khi mới làm dâu, mẹ chồng bị cụ nội đối xử ra sao. Thế nhưng bà luôn có thành kiến với cụ và ăn ở khá ác với mẹ chồng mình. Ngay khi cụ chưa bị ngã, cũng chẳng bao giờ thấy mẹ chồng ân cần chăm sóc bà cả. Nhiều lần nếu tôi cứ vô tình nhắc đến bà nội chồng là mẹ anh lại gạt ngay đi với thái độ hằn học.
Cho đến hôm cuối tuần rồi, đi làm về thì tôi bị ốm nên vào phòng chơi với con luôn. Tôi cũng bảo bố chồng tối nay cho bà ăn hộ mình. Bố chồng cũng vui vẻ đồng ý.
Khi đang cùng con ngồi chơi trong phòng riêng, tôi cứ thấy ở phòng bên có tiếng ú ớ của cụ. Tưởng cụ gọi gì nên tôi chạy ngay sang thì bắt gặp cảnh mẹ chồng đang đổ từng muỗng cháo to vào miệng bà nội.
Tôi hét lên:
“Bà làm gì thế? Sao lại cho cụ ăn như thế kia”.
“Mặc kệ tao, cho bà ấy ăn nhiều để rồi có sức mà sống lâu chửi rủa con cháu. Tuyệt đối không nói với ai chuyện này”.
Tôi ghét cay ghét đắng người giả nhân giả nghĩa nên chỉ thẳng mặt mẹ chồng:
“Con sẽ không nói với ai đâu nhưng nói trước là mẹ đã dạy cho con cách chăm bố mẹ sau này khi về già như thế nào rồi”.
Mẹ chồng hiểu ra chửi vào mắng tôi hỗn láo. Nhưng tôi thật sự không áy náy với lòng mình mọi người ạ. Bà nội đối tệ với cụ nội như vậy, tôi sẽ kể với mọi người để cùng khuyên bà kịp thời.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1