Thật chứ đúng là trên đời này không nỗi khổ nào bằng nỗi khổ sống chung với mẹ chồng các chị ạ. Em mới làm dâu 2 năm thôi mà thấm lắm rồi.
Cũng tại lão chồng em không kiếm ra tiền, trai 30 tuổi cưới vợ mà vẫn chưa mua nổi nhà thành ra bọn em phải ở chung với bố mẹ anh ấy. Ban đầu thì chồng em bảo:
“Hay tụi mình thuê nhà ở riêng cho thoải mái, bố mẹ anh cũng dễ tính, anh không phải trưởng nên cũng không nhất thiết phải ở cùng ông bà”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Ở riêng đương nhiên ai chẳng thích, có điều đi thuê nhà mất ít nhất 4 triệu bạc/ tháng nên em xót đành ngậm ngùi bảo:
“Vợ chồng lương tháng cộng lại được hơn 20 triệu tí mà còn thuê trọ nữa thì tích cóp tới bao giờ mới mua được nhà riêng”.
Bố mẹ chồng em cũng thoải mái, không quá xét nét con dâu. Bố chồng có 5 triệu lương hưu, ông suốt ngày đi chơi cờ tướng tới bữa mới về ăn, chẳng bao giờ để ý tới việc nhà. Mẹ chồng em trước đây chạy chợ còn giờ có tuổi thì ở nhà nấu nướng dọn dẹp.
Sống cùng nhà mỗi tháng em gửi mẹ chồng 2 triệu tiền ăn. Chúng em chỉ ăn bữa sáng với bữa tối còn trưa thì ăn trên công ty. Em nghĩ từng ấy tiền là quá thoải mái thế mà chẳng hiểu sao tháng nào mẹ chồng em cũng kêu:
“Các con xem đưa thêm cho mẹ chứ thực phẩm đắt đỏ, mẹ chi tiêu cũng tiết kiệm lắm nhưng vẫn không đủ”.
Em thực sự ngạc nhiên không hiểu cách chi tiêu của mẹ chồng. Bà giải thích rằng 2 triệu em đưa còn không đủ tiền thức ăn cho vợ chồng em, mỗi tháng bà cũng trích 2 triệu từ lương hưu của ông để gộp với khoản em đưa là thành 4 triệu nhưng thực phẩm tới gạo, mắm, muối, ga đều tăng mỗi ngày thêm điện nước thành ra không đủ. Vậy là thi thoảng em lại phải đưa thêm cho bà đôi ba trăm để bà đỡ kêu ca.
Có điều em thắc mắc nhà 4 người ăn mà tháng mẹ chồng em tiêu ngần ấy vẫn không đủ, không biết có phải là bà trích bớt ra phòng tuổi già không. Ngày 2 bữa cơm, thức ăn cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì, chỉ loanh quoanh thịt lợn, thịt gà, tôm, cua, ốc ếch như nhà người ta mà cứ tháng nào mẹ chồng tiêu hết tiền tháng đó. Thỉnh thoảng em thấy bà mua mấy hộp thực phẩm chức năng kêu là ông mới lấy lương nhưng em chẳng tin. Em nghi bà bớt xén tiền ăn các con đưa để tiêu riêng cho bản thân mình. Chẳng qua em chưa bắt được quả tang, chưa có chứng cớ nên chưa nói được. Người 1 nhà em ghét cái kiểu chi tiêu gian dối lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1