Thực sự nhiều khi em không tài nào hiểu nổi mẹ chồng mình, sao bà cũng có con gái đi làm dâu, bản thân bà cũng từng đi làm dâu mà không hiểu, không thương chính con dâu của mình. Thậm chí sống chung nhà mà bà còn suốt ngày soi mói, dọa nạt khiến em áp lực, mệt mỏi vô cùng.
Chồng em là út lại thành trưởng vì trên anh ấy là 3 người chị gái. Trước bố mẹ chồng em đẻ cố được cậu con trai nên quý như vàng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thường như những nhà khác chỉ có 1 con trai, họ sẽ trân trọng con dâu bởi suy cho cùng thì sau về già chỉ ương tựa vào vợ chồng chúng. Nhà em ngược lại, mẹ chồng thương con trai song với nàng dâu thì lạnh nhạt, coi thường.
Em cũng đi làm hành chính như chồng nhưng hễ về tới sân, dựng được cái xe là phải thay đồ xuống bếp nấu nướng, dọn dẹp ngay. Nói chung mẹ chồng em ghét thấy cảnh con dâu ngồi chơi lắm, cứ phải thấy em luôn chân luôn tay bà mới hài lòng.
Ngược lại con trai đi làm về, bà pha ngay nước cam dâng tận miệng. Hôm nào em bận việc quá nhờ anh tắm giặt cho con là bà bảo ngay:
“Chị chỉ giỏi sai, có tí việc cũng đùn đẩy cho chồng. Con trai tôi đi làm về mệt phải để nó nghỉ ngơi lấy lại sức chứ. Nếu chị cảm thấy chị nhiều việc quá không làm hết thì cứ để đó cho tôi làm. Đừng có sai con tôi”.
Bà nói thế thì bảo sao em dám nhờ lão ấy nữa lại càng không dám để bà làm, đành 1 mình cân hết.
Chán nhất là những ngày nhà có việc, mẹ chồng em toàn đổ hết lên đầu con dâu, mình em lo từ việc lớn tới việc nhỏ, chợ búa, nấu nướng rửa bát đũa. Con trai, con gái của bà chỉ việc ngồi chơi xơi nước. Con trai thì bà bênh rằng:
“Việc nhà cửa, bếp núc đàn ông biết gì mà bảo nó”.
3 cô con gái bà cũng xót không muốn phải nhúng tay vào việc gì nên vin lý do:
“Các chị lấy chồng rồi, nó về đây chỉ là khách”.
Ngay như hôm vừa rồi nhà em làm mừng thọ 90 tuổi cho cụ nội, nấu 10 mâm cỗ. Sáng ấy em phải dậy từ 3h để làm cỗ với mấy người trong họ. Riêng 3 chị chồng 9h sáng mới về. Tới bữa ngồi vào mâm ăn uống, cười nói hỉ hả xong lại sai em dâu đi dọn chứ họ không hề động chân động tay làm bất cứ một việc gì. Trời lạnh, mình em ngồi rửa hết chục mâm bát, mấy người trong trong họ thấy thế lên tiếng bảo mẹ chồng em:
“3 cô con gái của bà đang ngồi chém gió, hát karaoke trên tầng kia sao không bảo nó xuống rửa với em dâu?”.
Mẹ chồng tôi đáp lời:
“Ô hay, mấy việc này dâu không làm chứ ai vào đây. Phận gái đi lấy chồng rồi về nhà ngoại chỉ là khách. Chúng nó ở nhà chồng vất vả, giờ về đây lại bắt làm nữa sao được”.
Đấy, bà lúc nào cũng thương con gái đi làm dâu nhà người ta vất vả nhưng chưa bao giờ biết nghĩ cho con dâu mình. Ngược lại bà còn cho rằng em sung sướng nhàn hạ lắm. Ngồi nghe mẹ chồng nói, em chán nhưng cũng chỉ biết im lặng. Buồn cho cảnh làm dâu của mình quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1