Em cưới được đúng 1 ngày thì đi đẻ các chị ạ, giờ nằm ổ gần tháng rồi cứ ôm con, ăn dưỡng thôi. Thấy mẹ chồng chăm sóc chu đáo quá cũng ngại.

“Để con xuống bếp nấu nướng đỡ mẹ nhé”.

“Cứ kiêng đủ 3 tháng 10 ngày cho mẹ”.

Mới về làm dâu bụng chửa to tướng em cũng ngượng lắm, thế nhưng mẹ chồng nhất định không cho làm gì, bắt phải kiêng cữ thật cẩn thận sau này đỡ khổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Tc.CulturePhotography

Trước chưa cưới em cũng thường xuyên về đây chơi nên ít nhiều hiểu tính mẹ chồng. Bà rất quý con dâu nhưng là người làm ăn nên cực kì mê tín. Đến khi em có bầu bà mừng lắm, nhưng đi xem 3 thầy liền ông nào cũng phán trong năm hai đứa không được tuổi đám cưới, kiểu gì cũng phải ra tháng Giêng mới đẹp ngày đẹp tháng.

Bố mẹ chồng cũng lên nhà em đặt trầu, ăn hỏi trước để sang đầu năm mới cưới luôn. Thành ra đến hôm về nhà chồng thì em bầu đúng 8 tháng gần đẻ đến nơi rồi. Ai cũng trêu:

"Đẻ đúng hôm đón dâu thì vui nhỉ".

Trong thời gian chờ cưới, bố mẹ chồng muốn đón về bên này chăm sóc nhưng em muốn ở nhà bố mẹ đẻ, vậy nên mẹ chồng bắt anh lên đó “ở rể” tiện chăm vợ luôn.

Chưa đón dâu về nhưng tuần nào bà cũng mua bao nhiêu hoa quả, đồ bổ lên cho em ăn. Đến kỳ khám thai là bà nội phải đích thân cùng đi siêu âm mới chịu.

Em bầu nên đi chụp ảnh cưới bà cũng bắt chỉ được chụp trong nhà, không di chuyển ngoài trời nhỡ động thai thì khổ. Nhớ mãi trước hôm cưới, bà gọi điện dặn đi dặn lại:

“Bụng to rồi đi đứng cẩn thận đấy con nhé, mẹ lo lắm”.

Lúc đón dâu về đến cổng, bà ào ra đón cầm tay em dắt từ trên xe xuống:

“Nào, chậm chậm thôi, có mệt không con?”.

Rồi bà lấy 1 hộp sữa tươi cắm ống hút đàng hoàng đưa tận miệng em, giục:

“Uống vào đi con kẻo tụt huyết áp. Khổ thân quá!”

Nghe mẹ chồng cứ thủ thà thủ thỉ động viên vậy em cũng thấy hạnh phúc. Nhưng đúng là hôm đó mệt mỏi thật sự vì cũng lo nghĩ nhiều, sức khỏe không được tốt nữa. Vậy nên cưới về hôm trước thì hôm sau em đẻ, tính ra còn thiếu gần tháng nữa mới đúng ngày dự sinh.

Do lúc bầu em được chăm bẵm, ăn uống đầy đủ nên con zai vẫn hơn 3 kí, chỉ nằm lồng ấp có 1 ngày là về với mẹ rồi. Từ hôm đẻ, mẹ chồng chăm con dâu, bế cháu nội gãy cả lưng mà vẫn vui vẻ. 

“Con cứ nghỉ ngơi cho lại sức mới có sữa để cháu mẹ bú chứ”.

Giờ em nằm ôm điện thoại chát chít thì bà với ông đang pha sữa cho cháu các mẹ ạ. Mới về làm dâu nhưng em thấy mình may mắn, ngoài chuyện mê tín ra thì mẹ chồng quá tuyệt vời luôn. Lấy chồng cũng chỉ mong gặp được gia đình như vậy là sướng rồi các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Jlove