Vừa kết hôn được 3 năm chúng tôi đã lục đục kéo nhau ra tòa ly hôn. Kết cục này nhiều người đã được đoán trước chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi bởi vợ chồng tôi đến với nhau vì sự xuất hiện của cái thai ngoài ý muốn.
Vay mượn khắp nơi 2 đứa quyết định mở cửa hàng kinh doanh ăn uống, nhưng chưa kịp làm gì thì dịch bệnh đến khiến tiền bạc mất trắng. Chồng chán nản suốt ngày chơi bời cờ bạc. Lúc này, tôi dần thấm thía cái mà mọi người gọi là "mồ chôn tình yêu"
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
. Bởi dù đã làm bố, chồng vẫn lêu lổng không thể bỏ được tính trai gái. Hôm trước trong lúc chồng đi tắm, tôi tình cờ phát hiện tin nhắn anh ta qua lại với con bé phục vụ ở cửa hàng. Điên tiết, tôi gọi bằng được ra để hỏi cho rõ. Tưởng chồng sẽ cúi đầu mà nhận sai, ai ngờ hắn thẳng cánh tát vợ nổ đom đóm mắt:
'Ai cho động vào máy tôi, cô là cái thá gì mà can dự'.
Ôm 1 bên má đỏ lựng, tôi nhìn chồng đầy căm hận nhưng biết mình sức yếu tay mềm đánh không lại nên đành nhịn xuống. Đúng lúc ấy mẹ chồng từ ngoài đi về thấy 2 vợ chồng đang to tiếng, chẳng cần biết đúng sai bà đã chỉ tay vào mặt tôi:
‘Con kia, mày làm cái gì mà vợ chồng ầm ĩ hết cả lên thế. Im cái mồm ngay’.
Bà tuyệt đối không can, để mặc vợ chồng tôi đánh cãi nhau. Đến nước ấy, tôi mới ngộ ra có cố gắng với kẻ tệ bạc này thì đời mình cũng chẳng có tương lai. Tôi quyết định ly hôn.
Hoàn tất thủ tục, tôi bỏ về quê ngoại cách đó 200km để làm lại cuộc đời. Cứ nghĩ từ nay chẳng còn phải gặp lại nhau nữa, coi như người dưng, nhưng thật không ngờ có một ngày mẹ chồng cũ tìm tận đến trước cửa nhà để gặp tôi. Cứ nghĩ bà thương con nhớ cháu nên mới đến thăm, nào ngờ đứng giữa sân nhà bà chỉ tay chửi đổng oang oang:
‘Ly hôn thì phải biết đường mà trả lại 3 chỉ vàng cưới để mai kia tôi còn cưới dâu khác chứ’.
Tôi đi vào nhà lát sau ra nhẹ nhàng đặt 1 tờ giấy lên bàn bảo bà đọc. Mặt mẹ chồng biến sắc:
‘Cô… Cả nhà cô lừa đảo à?’.
Hóa ra, đó là tờ giấy mà năm xưa tôi và chồng cũ từng viết vay của bố mẹ đẻ 5 cây vàng để làm ăn. Lúc thất bại, tiền vàng chẳng còn nên ông bà cũng coi như mất chứ không nghĩ đến chuyện đòi lại.
‘Tờ giấy có lời cam kết của con trai bà, có người làm chứng đàng hoàng. Nếu bà muốn sòng phẳng thì cộng hết số nợ rồi chia đôi cho 2 đứa cùng trả’.
Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng cũ hoảng hốt, xách túi quay ngoắt về không nói thêm câu gì. Nhìn theo bóng bà, tôi chỉ biết cười khẩy, đúng là đi với ma phải mặc áo giấy.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1