Em với Liêm yêu nhau từ tháng 7 năm 2020 nhưng khi Liêm dẫn em về giới thiệu gia đình thì bố mẹ anh lại phản đối gay gắt. Nhất là mẹ Liêm, bà một mực không đồng ý cho em về làm dâu chỉ vì công việc của em lương lậu không cao bằng thu nhập của con trai bà. Hơn nữa em lại là con gái nhà quê, bà thích anh lấy vợ thành phố cho tương xứng gia cảnh. Vậy nên buổi đầu gặp mặt, bà bảo em:

“Tốt nhất cháu nên tự mà chủ động chia tay đi. Càng cố bám lấy con bác càng thiệt cho cháu vì bác không bao giờ đồng ý cho cháu về làm dâu nhà này đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Nguồn ch7.com

Đợt ấy em cũng căng thẳng, muốn chia tay luôn cho rồi nhưng không ngày nào Liêm không đến phòng trọ của em năn nỉ, thuyết phục em không được bỏ cuộc. Anh bảo:

“Người muốn lấy em là anh, người ở với em sau này cũng là anh. Mẹ có nói gì cũng mặc kệ”.

Cũng vì anh nhiệt tình quá, em không đành lòng bỏ. Sau đó vài tháng em mang bầu. Liêm lại một lần nữa đưa em về xin cưới. Lần này vì cái thai, mẹ anh miễn cưỡng gật đầu. Bà bảo:

“Kể ra cô cũng không đơn giản nhỉ. Nhưng nói cho cô biết, đừng vội đắc ý”.

Vì miễn cưỡng cho cưới nên mọi thủ tục ăn hỏi hầu như bà cắt bỏ hết. Nhà em thách cưới 10 triệu gọi là cho đúng phong tục nhưng mẹ chồng tuyên bố thẳng thừng:

“Tôi không mua người mà ông bà bán. Nếu mua, tôi không mua con gái các người”.

 Chán nhất là Liêm, ban đầu anh quyết tâm cưới em như thế nhưng tới khi bố mẹ đồng ý, anh lại một mực nghe lời gia đình. Mẹ bảo gì anh làm theo đó. Thậm chí sắm phòng tân hôn anh cũng sắm theo ý bà. Bà bảo:

“Mọi thứ sắm tiết kiệm thôi, khỏi cần bàn trang điểm. Nhà có tủ đứng bên ngoài rồi thì cứ ra đó mà soi gương”.

Vậy là anh cũng không mua bàn trang điểm cho vợ.

Ức chế nhất là hôm cưới, rước dâu về tới cổng rồi tự nhiên mẹ Liêm chạy ra bảo:

“Cô dâu chửa trước không được đi cửa chính vào nhà. Lệ nhà này, giống ăn cơm trước kẻng phải đi cửa sau, không thể đường hoàng như người khác được”.

Em nghe mẹ chồng nói mà choáng váng, đưa mắt sang nhìn Liêm. Thật không ngờ anh ấy lại gật đầu:

“Mẹ đã nói thế thì mình cứ thế làm theo đi”.

Mẹ đẻ em đứng cạnh nghe thế liền cầm tay con gái kéo về phía mình bảo:

“Thôi, thế thì về. Chồng không lấy người này thì lấy người khác. Thiếu gì đàn ông tốt trên đời, không việc gì phải khổ con ạ”.

 Thế là bà một mạch kéo con gái về. Giờ em làm mẹ đơn thân, sống cùng với bố mẹ đẻ, cuộc sống thoải mái vô cùng các chị ạ. Nghĩ lại mới thấy mẹ em quá sáng suốt khi không để em về làm dâu nhà đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn justyouwedding