Mọi người lấy chồng có ai thân thiết được với chị em nhà chồng như ruột thịt không? Bản thân mình đây cũng cố gắng sống thật hòa thuận với gia đình nhà chồng song thực sự bảo là để coi nhau như ruột thịt thì khó lắm.
Chồng mình có bà chị gái có thể gọi là sống ích kỷ vô cùng. Mang tiếng nhà chỉ có 2 chị em, thế mà chị ấy cũng chẳng bao giờ biết thương yêu, bao bọc em trai, hở ra tí là bắt bẻ bì tị. Cũng vì thế mà từ ngày làm dâu, bản thân mình luôn phải nhẫn nhịn mà đôi lúc vẫn cảm giác ngạt thở với giặc Ngô ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cũng là phận đàn bà đi làm dâu nhưng cứ về ngoại là chị chồng hành tỏi em dâu khốn khổ. Sau khi mình sinh con, chồng mua nhà ra ở riêng tưởng đâu cuộc sống sẽ thoải mái nhưng cuối cùng vẫn không thoát được giặc Ngô mới khổ chứ.
Cái đợt vợ chồng mình dọn về nhà mới, chị chồng cứ lồng lộn bảo rằng:
“Bố mẹ đẻ con trai, cưới con dâu về để được báo hiếu. Đằng này cậu lấy vợ lại mua ra chỗ khác ở để bố mẹ sống 1 mình. Cậu đúng là không biết suy nghĩ, chỉ nghe vợ”.
Bà ấy nói mà không biết nghĩ tới bản thân vì thực tế, sau cưới chị chồng em cũng sống riêng chứ có ở với nhà chồng đâu. Em thì giữ ý không nói lại nhưng chồng em thẳng tính, anh ấy độp luôn:
“Thế chị lấy chồng ở được với nhà chồng mấy ngày? Báo hiếu được bố mẹ chồng ngày nào chưa mà cứ hoạnh họe vợ chồng em”.
Chị chồng em nghe thế liền trợn mắt chỉ tay mắng em trai:
“Cậu giỏi rồi, giờ có vợ là không còn coi ai ra gì nữa”.
Mỗi khi nhà có công có việc thì chị ấy dồn hết cho vợ chồng em.
“Tôi là phận gái đã lấy chồng, về ngoại chỉ là khách thôi”.
Nói thế là mỗi dịp giỗ lễ chị ấy cứ bấm đúng giờ mới bế con về, ăn hết thì ngồi chơi, em dâu rửa bát quét nhà, chị ấy không bao giờ động chân động tay giúp đỡ.
Cách đây chục ngày, chị chồng em đi ăn cưới mang con trai 5 tuổi nhờ em trông giúp. Thằng con chị ấy nó nghịch kinh khủng. Biết tính cháu, em phải mang hết đồ chơi ra cho nó, bật tivi cho vào phòng riêng ngồi rồi tí tí lại ngó. Tới 11h trưa, em ra hành lang phơi quần áo, thế nào thằng bé lại trèo lên chiếc ghế dùng để đứng thắp hương của nhà em rồi ngã xuống. Nghe tiếng nó khóc, em chạy vội vào kiểm tra, thấy cháu kêu đau tay. Em lập tức gọi mẹ nó về và đưa cháu vào viện. Kết quả, con chị chồng em bị gãy tay phải bó bột.
Chuyện ngoài ý muốn, chị chồng em không hiểu cho lại quay ra mặt sưng mày xỉa với em dâu. Ngay tối ấy chị ấy nhắn tin bảo:
“Cháu nó ngã như thế là do mợ trông nom không cẩn thận. Nay nguyên tiền viện phí, thủ thuật bó bột của cháu hết 7 triệu, vợ chồng cậu mợ phải có trách nhiệm bồi thường”.
Đọc tin nhắn của chị chồng mà em choáng váng thật sự các chị ạ. Tiền em không quá tiếc cháu nhưng cách hành xử của chị chồng khiến em thật sự không thể chấp nhận được. Đấy là chị ấy mang con tới nhà nhờ em trông mà giò đổ hết tội cho em. Càng nghĩ em càng thấy ngao ngán.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

