Hồi em đưa người yêu về ra mắt bố mẹ biết nhà anh ở xa cách hơn 300 cây số thì ai cũng lắc đầu. Mẹ khóc suốt:

“Lấy chồng xa thế mẹ làm sao vào thăm được”.

Thấy bố mẹ buồn em cũng thương lắm, nhưng số mình không lấy được chồng gần, phải đi xa như vậy rồi biết làm sao. Mẹ em cứ lo con gái một thân một mình nơi quê chồng xa xôi nhỡ bị người ta đối xử không tốt thì khổ. Lúc nào mẹ cũng dặn đi dặn lại con rể:

“Nhớ thỉnh thoảng phải đưa nó về chơi với bố mẹ nghe con". Làm chồng em cứ phải gật đầu như bổ củi hứa hẹn cho bà an lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Được cái em về làm dâu bố mẹ chồng thương lắm, ông bà còn trẻ nên tư tưởng rất thoáng và thoải mái. Thời gian đầu biết con dâu lạ nhà nên ngày nghỉ toàn sai chồng em đưa vợ đi đâu đó cho khuây khỏa. Mỗi lần hai đứa đi chơi mẹ anh lại dúi cho ít tiền tiêu. Cứ 2, 3 tháng ông bà lại giục con trai:

“Sắp xếp công việc rồi đưa vợ về chơi không ông bà lại mong”.

Bố mẹ chồng em quý thông gia lắm, có lúc ông bà cao hứng cũng đòi đi cùng nên cả nhà thuê một chuyến xe luôn. Bố chồng với bố em rất hợp cạ, hai ông gặp nhau cứ gọi là ngồi lê từ mâm lên đến bàn nước, tan mấy ấm trà còn chưa hết câu chuyện.

Ở trong nhà chồng thì em được cả nhà thương, lúc có con cứ nhàn tênh vì ông bà xúm vào chăm cháu. Cháu ăn gì, uống gì, mặc gì ông bà cũng tính trước rồi làm thay con dâu hết. Có lần ông bà đi thăm họ hàng trong Nam 1 tuần mà trước lúc đi còn vào siêu thị mua đủ thứ đồ về để đấy, dặn con dâu tỉ mỉ từng tí một.

Hôm con em sinh nhật 1 tuổi, ông bà tặng luôn sổ tiết kiệm 100 triệu nhưng con dâu đứng tên. Nhiều lúc chồng em bảo:

“Nhất vợ, bố mẹ chồng cưng thế còn gì nữa”.

Thực ra em có đòi hỏi gì đâu, những thứ đó đều do bố mẹ chồng tự làm cho mình thôi. Nhiều lúc em cảm giác ông bà coi mình như con ruột trong nhà vậy.

Hai tháng trước bố em mất, ông cũng bị cao huyết áp từ rồi nhưng không ai nghĩ bố lại đi đột ngột như vậy. Hôm đó hai vợ chồng nhận được tin ông bị ngã trong nhà tắm, lúc anh trai em phát hiện ra đưa đi viện nhưng không kịp. Em sốc đến mức chỉ biết ngồi thụp giữa nhà khóc. Bố mẹ chồng cũng bàng hoàng, ông bà động viên rồi gọi xe cho hai vợ chồng lên ngoại trước.

Em về nhà buổi chiều thì tối bố mẹ chồng với các chú thím, các bác thuê 3 xe lên phúng viếng. Thấy con dâu khóc mệt, mẹ chồng em lại cầm khăn giấy với lon nước yến cắm sẵn ống hút đến bên cạnh bảo:

"Con cố gắng uống một ít vào, không là kiệt sức đấy, khổ thân con tôi”.

Bà dỗ dành em như mẹ dỗ con gái vậy, ai cũng xuýt xoa vì em có bố mẹ chồng thương con dâu, đối xử rất tình nghĩa với thông gia.

Hôm sau bố mẹ về trước còn em nán lại với bà ngoại một tuần cho đỡ buồn. Lúc kiểm tiền phúng viếng, thấy bên nhà chồng đi chung cái phong bì dầy cộp, mẹ em mở ra đếm được 50 triệu. Bà cầm tiền mà cứ rưng rưng:

“Ông bà thông gia chu đáo quá”.

Nghĩ đến bố mẹ chồng lại thấy ấm lòng. Em quá may mắn mới vào được nhà tốt vậy các chị nhỉ. Chỉ mong ông bà khỏe mạnh, sống lâu một chút đừng bỏ đi sớm như bố em thì buồn lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet