Cháu thất vọng về mẹ cháu quá các cô bác ạ. Có chồng mới là mẹ cháu quên luôn 2 đứa con của mình như thể chẳng liên quan tới chị em cháu nữa.

Cháu năm nay mới học lớp 11 nhưng đã không may bị mất bố. Bố cháu còn đang khỏe mạnh và là lao động chính trong nhà. Vậy mà 1 năm trước ông bị tai nạn và mất ngay ở nơi đất khách quê người. Bố không còn, em trai cháu vừa mới được có 10 tháng tuổi. Nhà chỉ có 3 mẹ con nên sau khi bố mất, mẹ cháu phải vất vả nhiều lắm.

Thương mẹ, cháu luôn cố gắng chăm ngoan, học thật giỏi và phụ giúp thật nhiều việc nhà đỡ đần để mẹ đỡ bận tâm nhưng dường như mẹ chẳng thương 2 chị em cháu thì phải. Có lúc thì mẹ yêu 2 con lắm, có những lúc thì mẹ lại chì chiết bảo vì anh em cháu nên đời bà mới khổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau khi bố cháu mất được 4 tháng thì mẹ gửi 2 chị em cháu sang nhà ông bà nội gần đó. Mẹ cháu lấy lý do đi làm công nhân ở Bắc Ninh kiếm tiền nuôi 2 con, tháng sẽ về 1 lần. Thấy vậy ông bà nội cháu cũng sẵn sàng nhận nuôi nấng và chăm sóc cho dù hoàn cảnh của ông bà cũng rất khó khăn.

Nhưng rồi mẹ cháu đi mãi không về, tiền gửi về nhà cũng thưa thớt dần. Mẹ thay cả thay số điện thoại khiến cháu không liên lạc được. 4 tháng đầu mẹ gửi mỗi tháng 2 triệu về quê cho ông bà nội, còn lại không gửi tiền cũng không về thăm các con nữa. Mấy tháng trước, khi đang ở nhà thì cháu nghe thấy dì gọi điện cho bảo:

“Mẹ cháu lấy chồng mới rồi. Chồng của mẹ cháu ở ngay gần nhà máy bên Bắc Ninh chỗ mẹ làm. Tệ quá, mẹ cháu chẳng nói cho ai biết cả. Dì đã ngăn cản nhưng mẹ bảo không thể ở vậy mãi làm người hầu cho 2 con để khổ cả đời được. Ngày mai dì sẽ dẫn con sang tận nơi tìm mẹ về nhé. Các con sang mẹ sẽ thương mà sẽ không bỏ mặc đâu”.

Ngày dì cháu dẫn chị em cháu sang Bắc Ninh tìm mẹ, để gây sức ép bắt mẹ về nhà, dì bảo cháu bế cả em gái mới 18 tháng tuổi đi nữa. Sang đến dãy nhà trọ thì thấy mẹ cháu đang sống cùng một người đàn ông khác. Trong nhà trọ còn có 1 đứa bé chừng 3-4 tuổi mà dì cháu bảo là con riêng của người đàn ông kia.

Khi nhận ra dì chở 2 chị em cháu sang, mẹ cháu chạy ngay ra cửa phòng trọ chặn không cho vào phòng. Dì cháu nói một thôi 1 hồi khuyên can mẹ cháu về nhà nuôi 2 con thì mẹ cháu khóc bảo:

“Dì đưa 2 tụi nó về nhà bà nội đi, đừng bao giờ đưa đến đây làm phiền cuộc sống mới của chị nữa”

Rồi mẹ chẳng thèm bế em cháu mà bảo:

“Mẹ có chồng mới rồi. Đây mẹ cho 300 ngàn để ngồi trên xe khách ăn gì cho đỡ đói. Giờ về đi, đừng bao giờ tìm mẹ nữa”.

Nói rồi mẹ cháu đóng cửa và quay vào phòng trọ luôn. Dì và cháu cứ đứng đó khóc như mưa. Dì nói thương chị em cháu còn nhỏ xíu đã bị mẹ bỏ rơi, đành phải đưa về nương nhờ ông bà nội vậy.

Thật sự cháu thất vọng về mẹ lắm. Cháu biết ai cũng có những lý do riêng của mình nhưng người tàn nhẫn với con đẻ như mẹ cháu chắc chỉ có 1 mình bà. Từ giờ cháu sẽ coi như mẹ đã mất. Hôm nay bà bỏ rơi cháu như thế này thì mai này nếu gặp lại cháu cũng sẽ chỉ coi bà như người dưng nước lã mà thôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet