Con gái tôi được 6 tháng tuổi và cháu vừa đi phẫu thuật sứt môi về các mom ạ. Cũng may ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Con được về nhà với cái miệng tương đối rồi. Bác sĩ nói, vết sẹo sẽ mờ dần theo thời gian và miệng con sẽ xinh yêu như những đứa trẻ khác. Nhìn cô công chúa lớn lên từng ngày mà vợ chồng tôi thở phào vui sướng. Quyết định giữ con lại đã đúng.

Vợ chồng cưới nhau được 1 năm thì tôi có bầu. Bố mẹ 2 bên đều mừng vui lắm, thậm chí ông bà nội còn khấp khởi hy vọng con dâu mang bầu 1 bé trai. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Được 3 tháng, vợ chồng dắt díu nhau đi khám. Thật không ngờ bác sĩ chẩn đoán con bị sứt môi. Chúng tôi nghe mà choáng váng vô cùng. Lúc về nhà, 2 đứa đành nói thật với ông bà nội là nhiều khả năng cháu sinh ra bị dị tật sứt môi. Nghe xong bố chồng tôi lạnh lùng bảo:

“Thôi như thế thì bỏ sớm cho nhẹ nợ. Nhà này toàn người lành lặn, đừng để xuất hiện đứa dị tật trong nhà người ta cười vào mặt”.

Còn mẹ chồng tôi thì nói: “Bỏ thôi con ạ, đẻ ra khổ nó lắm”.

Ngày nào nghĩ đến con, tôi chỉ biết khóc thương. Cuối cùng vợ chồng tôi vẫn quyết giữ lại. Hôm đi sinh, nhìn con sứt môi tôi đã khóc. Song với tôi, con chào đời đã là điều tuyệt vời nhất.

Tôi nhớ như in ngày ở viện về, bố chồng không thèm liếc nhìn cháu. Thấy mọi người vào chơi bảo con bị sứt môi, ông không động viên một lời nào còn buông câu nhói lòng: Con gái sứt môi sau này ai thèm lấy. 

Biết con thiệt thòi nên vợ chồng tôi yêu thương thật nhiều để bù đắp. Khi con bé được 6 tháng, chúng tôi đã đưa con đi phẫu thuật vá môi. Giờ con chỉ còn chút xíu sẹo trên môi nữa thôi. Lớn lên, con đi thẩm mỹ sẽ lại xinh như thường. Nhìn con như vậy, tôi thấy giống như một kỳ tích, một phép màu.

Đến thời điểm này, tôi thấy mình thật may mắn. Con lớn lên khỏe mạnh, thông minh lanh lợi và ngoan lắm. Tôi và chồng càng thấy mình đã lựa chọn đúng.

Thế nên các mom ạ, con cái là của mình, mình đẻ, mình nuôi đừng phụ thuộc vào bất kì ai. Không ai có quyền tước đi mạng sống của con cả. Y học bây giờ tiến tiến lắm, những dị tật thế này lớn lên đi phẫu thuật là đẹp lại thôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết