Nghĩ mà cay cú lắm các chị ạ, 10 năm làm dâu tôi lao tâm khổ tứ vì nhà chồng. Vậy nhưng đến phút cuối cùng lại bị phản bội. Tôi không bằng cô nhân tình mà chồng à ơi ở ngoài đường.
Vợ chồng tôi có 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Kinh tế nhà anh trước cũng khá giả nhưng bố chồng làm ăn thua lỗ bán dần hết đất cát trả nợ. Lúc ông mất để lại được 2 căn nhà, một căn đã sang tên cho chúng tôi đang ở đây, còn nhà kia mẹ chồng vẫn đứng tên cho người ta thuê.
Tôi biết nhà chồng rất mong mỏi có một đứa con trai để nối dõi. Sinh hai cô con gái rồi nhưng tôi vẫn cố đẻ thêm thằng cu cho an tâm. Sợ mang bầu tự nhiên lại gái nữa nên tôi bảo chồng:
“Lần này mình đi sàng lọc cho chắc ăn, nhưng mà hơi tốn kém”.
“Em cứ làm đi”.
Lên kế hoạch như vậy nhưng hai vợ chồng cũng chưa có thời gian đi. Mẹ chồng thì nhiều bệnh, hết huyết áp cao lại tim mạch cứ thỉnh thoảng vào viện nằm. Tôi là phận dâu con luôn chăm sóc bà chu đáo không kêu ca bao giờ.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Chồng tôi cứ sống hời hợt như vậy, lúc nào cũng kêu bận rộn công việc không có thời gian chăm lo cho gia đình, mẹ già với con cái đùn đẩy hết cho vợ.
Bình thường thì mẹ chồng không phải là người khó tính. Bà đối đãi với tôi rất tử tế. Hai năm trở lại đây bệnh tình của bà có vẻ nặng hơn, mỗi lần đi viện tốn kém lắm. Tôi vừa bán hàng vừa lo chăm sóc mẹ già, làm được bao nhiêu tiền dồn hết vào thuốc thang với chi tiêu.
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng cũng giống như mẹ đẻ vậy, là con dâu nhưng mình chăm sóc bà chu đáo thì sẽ được thương quý. Vậy nhưng tôi đã lầm to, ngoài mặt bà tỏ vẻ hài lòng với con dâu, ai ngờ đằng sau tệ vô cùng.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi thấy chồng cứ lạ lạ, theo dõi mãi mới phát hiện anh có bồ ở bên ngoài. Không những thế hai người còn có con riêng với nhau, thằng bé được 1 tuổi rồi. Vậy mà anh giấu kĩ đến mức tôi không biết gì cả. Cũng tại tôi mải kiếm tiền, chăm sóc gia đình nên mới bị qua mặt như vậy.
Lúc mọi chuyện vỡ lở, tôi làm ầm lên với chồng:
“Sao anh tệ thế? Tôi ngày đêm chăm mẹ anh bệnh tật mà anh lại đi cặp bồ, còn có con với người ta”.
Cứ tưởng mẹ chồng sẽ đứng về phía con dâu thế nhưng bà làm câu rất nhẹ nhàng:
“Chắc nó cũng chỉ muốn kiếm đứa con trai thôi”.
Cuối cùng bà cũng bênh con trai mình, thậm chí còn tỏ vẻ vui mừng vì anh kiếm được thằng cu nữa. Hận chồng quá tệ tôi chỉ còn nước ly hôn. Lúc làm thủ tục chia tài sản tôi chỉ được nửa căn nhà đang ở đây, còn căn mẹ chồng đứng tên đã được di chúc cho bồ của con trai bà.
Mẹ chồng bảo:
“Tài sản đấy mẹ để dành cho cháu đích tôn”.
Tôi tức đến ói máu nhưng không thể làm gì được vì nhà đó của bà, tặng ai là quyền bà. Bỏ chồng phản bội tôi không tiếc nhưng trách mẹ anh ta cũng sống quá bạc bẽo. Bà không nghĩ đến quãng thời gian 10 năm qua tôi tận tình cơm bưng nước rót sao. Chỉ vì một đứa cháu trai mà bà phủi sạch những gì con dâu đã hy sinh vì gia đình này. Đúng là lòng người khó đoán.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

