Em có bầu được 14 tuần,vẫn còn nghén và nôn.Em chẳng có cảm giác gì là muốn ăn cả:2: .Nhiều khi phải cố gắng ăn khi nghĩ đến con.Nhưng có một điều thật lạ:3: ,là em nhìn AX nhà em uống bia hoặc rượu vang thì thấy rất thèm (đây là thứ duy nhất em thấy thèm đấy:1: ).Đọc sách báo thì bảo là khi có bầu không nên uống những thức uống này,nhưng mấy bà chị làm cùng phòng ở công ty thì bảo với em rằng uống mỗi ngày một chút còn tốt cho tiêu hóa.Em cũng chưa rõ là đúng hay sai.Mẹ nào biết rõ về việc này thì chỉ bảo cho em nhe'
AudreyH va me-in nói thế là tớ yên tâm uống cho đỡ thèm rồi,hihihi:6: .Dĩ nhiên là mỗi lần mình chỉ uống có một chút thôi.Hehehe, thấy uống xong người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chỉ thấy bà chị cùng cơ quan và bà...
nghe bà chị nói, mỗi ngày nên uống 1 ly nhỏ vang đỏ...
Mình bảo chồng: hay...