e năm nay đã 30 mùa lá rụng rùi (tính tuổi tây thì mới 29 ah), lấy chồng đã 2 năm, 2 năm cũng là thời gian khá dài đối với sự mong con của e, đầu tiên là ko có tim thai, gần năm sau mới đậu lại thì lại bị sẩy, hiện tại thì e trễ kinh 1 tháng rùi, khi đi siêu âm nghe bác sĩ bảo e có thai, phải nói là e vui lắm, nhưng niềm vui ko đc bao lâu khi nghe tin bác sĩ bảo "không thấy phôi thai" :(, rồi tuần sau đi siêu âm thì cũng nhận đc câu "vẫn chưa thấy phôi" làm e lo lắm, vài ngày nay e bị xuất huyết, bác sĩ bảo ở nhà nghĩ ngơi và uống thuốc dưỡng thai thế là e nghĩ việc không lương ở công ty ( e làm tư nhân các mẹ ah :-*), hum kia đi siêu âm lại thì bác sĩ bảo bào thai có lớn hơn chút so với lần siêu âm trước nhưng vẫn chưa thấy phôi thay, rồi dây sắt gì đó cũng ko thấy (nghe bác sĩ bảo thế e bùn quá chả có tâm trạng nào mà nghe rõ bác sĩ bảo dây sắt or dây sách gì nữa các mẹ ah :(). Cách đây vài tháng, 2 vc e đã vào sg khám tổng quát ở bệnh viện đai học y dược thì kết quả tốt hết ah. Chồng e cũng gần 40t rồi, cả nhà rất mong có cháu, e ko biết có ai như e ko, mong các mẹ cho e lời khuyên, cảm ơn các mẹ nhìu lắm