Hôm nay em rảnh quá nên lập cái top này tâm sự chơi. Trước giờ em toàn đọc thấy các top là: "mâu thuẫn chị dâu, em chồng" chứ chẳng có top nào khoe chị dâu - em chồng tỉnh cảm thân thiết lắm.
Nhà em thì ngược lại, bà chị dâu em hơn em 15 tuổi mà 2 chị em thân ơi là thân, có gì cũng kể cho nhau. Đi đâu cũng rủ đi cùng. Không khách sáo mà cũng chẳng cãi nhau bao giờ. Em còn không thân với chị gái bằng thân với chị dâu ấy:p.
Em cũng hay làm nũng chị ấy, kiểu cuối tuần ko có chỗ chơi là kéo cả nhà sang nhà chị ấy ăn cơm trực; thấy cái túi nào của chị ấy ngon là xin ngay (chị ấy nhiều túi), bla bla... Nhưng đi đâu em cũng hay mua quà cho cả chị ấy nữa.:x
E thấy chị dâu với em chồng thì luôn có khoảng cách. Với riêng em thì rất là thật lòng, nhưng nhiều lúc cũng nghĩ là thân quá như thế thì hơi khác bình thường, liệu có khi nào chị ấy phải cố mà nhường em không?
ACE nhà mình có ai có quả tình cảm chị dâu em chồng mà tốt đẹp được như nhà em không ạ? khoe đi :x:x:x