E cũng đã tập 2 rồi, tập 2 của e dc 20 tuần và e vẫn quay lại phòng khám cũ hồi tập 1 tại phố Nhà Chung (giáo sư Duyệt) để khám. Sau 5 năm chú ấy cũng đã nghỉ hưu và giờ là bác sỹ khác khám. E cũng khám đến giờ rồi nhưng tuần vừa rồi đến thấy có mỗi mình e với 1 chị nữa (còn lại toàn thấy sinh viên đến khám phụ khoa trên tầng 2 :))) e k dám đánh giá bác sỹ giỏi hay k giỏi nhưng thấy ít người quá cũng hơi lo lo (vì trc gs Duyệt khám phải gọi điện và đến sớm lấy xếp sổ). 7/7/2013 khám bảo thai 16 tuần 3 ngày - hôm 18/8/2013 e khám lại lại bảo chỉ 20 tuần?....
Hiện tại, em muốn chuyển phòng khám khác, các mẹ nào từng trải nghiệm mà thấy ưng ý tư vấn giúp em nhé, em cảm ơn ạ