Để type những dòng này em cảm thấy day dứt vô cùng, em không thể mang lại cuộc sống cho bé, chỉ cầu mong tìm được 1 gia đình tốt và cầu nguyện bé hạnh phúc.
em đang mang thai 4 tháng, là con trai. tất cả các chỉ số thai nhi đều rất tốt. Lẽ ra bé cũng có bố nhưng sóng gió xảy ra nên bọn em không thể chung sống được. Lúc đầu em quyết định làm single mom bởi thực sự em rất yêu thương bé. Gia đình em ban đầu cũng không ngăn cản việc em giữ con, nhưng đột nhiên bố em bệnh nặng, gia đình xảy ra nhiều chuyện, mọi người khuyên và ép em phá thai đi vì đẻ xong mà không lo cho con được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc cũng là có tội với con. em chưa tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm nên cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng thực sự em rất thương bé, em cùng bé vượt qua những ngày dọa xảy, cùng nhau vượt qua những ngày ốm nghén, lần đầu tiên nghe tiếng tim thai của con em cũng bật khóc vì hạnh phúc, rồi ngay cả bây giờ khi bé đang đạp....em nghĩ và cảm thấy không thể bỏ bé được. em quyết tâm giữ bé lại và sẽ cố sinh bé ra, nhưng điều kiện bản thân không thể chăm bé được. Em là người mẹ không tốt, 1 người mẹ tồi nên muốn tìm 1 người tốt, lo cho bé cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. gia đình nào muốn nhận bé về nuôi khi bé chào đời thì liên lạc với em theo sdt: 01688160691. em hy vọng sẽ tìm được người có duyên với bé. cám ơn mọi người đã đọc tin ạ