Cách đây 13 ngày em xxx vào ngày thứ 8 sau khi sạch kinh, nghĩ đó là ngày an toàn nên em k nghĩ là có thai, cách đây 1 tuần em tự dưng nổi hứng đi tập thể dục, ngày nào cũng tập hơn 1h đồng hồ, em tập mạnh lắm, chạy bộ trên không, đạp xe, lắc eo...và cũng trong khoảng thời gian tập đó thỉnh thoảng em thấy chóng mặt, buồn nôn... sau đó thì em bị ho, viêm họng, em ho nhiều và mạnh lắm, mỗi lần ho là ruột quặn cả lên...rồi cách đây 2 ngày thì em ra huyết trong khi còn hơn 10 ngày nữa mới tới kỳ QKD, trước giờ kinh nguyệt của em đều như vắt chanh, đúng 30 ngày là có, tháng nào em cung ghi lại mà, và đi siêu âm, bs nói trứng em tốt nhưng niêm mạc hơi mỏng, vaongay trứng rụng mà niêm mạc chỉ có 9mm nên kinh ra ít lắm chỉ ra có 2 ngày là hết, mà ngày đầu thì nhiều, chứ đến ngày thứ 2 là thấy ít lắm rồi.


Lần đầu tiên em thấy ra huyết vào giữa chu kỳ thế này mà trước đó và bây giờ em k hề dùng thuốc tránh thai dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ canh ngày an toàn hay dùng bao vào ngày rụng trứng mà thôi. Lần này em thấy ra huyết k giống như khi hành kinh, lượng máu khá nhiều, lưng đau, có mầu đỏ thẫm, ngày đâu tiên thì đen và ra huyết cục lổn nhổn, bây giờ cứ mỗi khi em ho một cái là máu lại chảy ra, đau đầu, mặt tái mét,cảm thấy lạnh trong người....thử que có mỗi một lần thì 1v, chưa đi khám ở đâu cả, em k biết ra huyết như vậy là gì? có phải sảy thai tự nhiên sớm k ạ? E lo quá ạ.