Tình hình là thế này ạ, chu kỳ hiện tại của e là 35 ngày, kinh lần cuối của em là ngày 25/1 và hết vào ngày 29/1. Đến ngày 20/2 em thấy hiện tượng mỏi lưng và đau ngực như chu kỳ bình thường thỉnh vài hôm có ra 1, 2 giọt màu nâu . Em cũng chỉ nghĩ là dấu hiệu sắp đến ngày, nhưng sao hiện tượng ấy kéo dài đến tận ngày 2/3 thì em mua que về thử là 2 vạch.


Hai vợ chồng chưa kịp mừng thì ngày 3/3 em thấy đi toilet cũng ra vài giọt màu hồng. Em sợ quá nhưng vì ngày 5/3 em thi cao học nên định để sang tuần đi khám. Đêm hôm đó ( hôm qua) em học ngồi đến gần 1h sáng thì tức bụng dưới + mỏi lưng. Em bỏ đi nghỉ thì 2 rưỡi sáng em đi toilet thì máu ra nhiều cùng nước tiểu, màu tươi và nhiều như khi mình đến chu kỳ mình đi toilet nó ra vậy. Em lo quá khóc ầm lên, chồng em cứ động viên ko sao để chờ đến sáng đưa vợ đi khám. Em ra 125 Thái Thịnh, bác sĩ Cúc khám, kết luận:


+ Tim phổi của em bình thường, Huyết áp 100/60


+ Thai 4 tuần, động thai.


+ Không gần chồng 3 tháng đầu.


+ Uống thuốc Mamagest 100mg X 30 viên trong 2 tuần.


+ 15 ngày sau tái khám, nếu có ra máu những ngày tới thì đi khám ngay.


+ Dặn em ăn nhiều củ quả, vì ăn rau dễ bị thuốc sâu.


Em siêu âm 2D ở đó thì kết quả siêu âm như sau:


+ Tuổi thai: 4 tuần 3 ngày


+ Bàng quang: Bình thường.


+ Tử cung: Tư thế ngả sau, kích thước to hơn bình thường, cấu trúc âm đồng đều, không có khối cư trú, có hình ảnh túi ối.


+ Túi ối kích thước 12,3mm


+ Trong túi ối chưa thấy phôi thai.


+ Chưa thấy túi noãn hoàng.


+ Lớp tế bào nuôi phát triển tròn đều, rõ nét bao quanh túi ối, không có hình ảnh máu tụ dưới màng nuôi.


+ Phần phụ: Không có hình ảnh bất thường


Kết luận:


+ Trong buồng tử cung có túi ối, Hiện tại không có gì bất thường khi siêu âm thai.


Em lo lắm các chị ạ, thứ nhất là chưa có phôi, thứ 2 là không noãn hoàng, đặc biệt là hôm nay đi tiểu em vẫn ra 1, 2 giọt màu đậm. Hôm nay em vẫn còn hiện tượng đau lưng như đến tháng và bụng dưới hôm nay thỉnh thoảng hơi tức.


Em lo quá, không biết phải ăn gì uống gì cho an toàn, dưỡng thai ra sao. các chị cho em lời khuyên để làm sao cho con em được khỏe mạnh với ạ, có làm sao chắc em không chịu được.


Em cảm ơn các chị nhiều.


P/s: Em sáng nay có gọi định hẹn khám bác sỹ Hưng 35 Vạn Bảo, em có nói sơ qua tình hình mà ông ý chỉ buông 1 câu: " Chiều em đến chỗ anh nhé". Rồi tắt máy luôn, làm vợ chồng e đang cần lời khuyên thấy chưng hửng. Người ta đang lo lắng gọi để xem có tư vấn gì không cho an lòng, ai mà chờ cả ngày đến tối qua gặp được, em thấy ông ý có vẻ chỉ quan tâm đến xiền thôi nên em mất thiện cảm định ko bao giờ qua đó.


Chồng em định bảo em đăng ký trọn gói ở VIệt Pháp, các chị cho em lời khuyên với ạ.


Em cảm ơn