hôm rồi em thấy có 2 cái mụn mọc ở âm đạo, và mấy cái mụn nước đỏ mọc ở bụng, em tưởng là nóng phát ban nên chỉ đi khám phụ khoa thì bị kêu là viêm âm đạo.... đến chiều thì người em chi chít mụn nước đỏ từ bụng, lưng, ngực, đầu và cả âm đạo(tính đến nay em bị 2 ngày mà có tới 8 cái mụn ở âm đạo) huhu, đau đớn lắm các mẹ ạ... đang mang thai nên kháng sinh không được uống, thuốc bôi khôg được dùng... em đau đớn chảy nước mắt, nghĩ đến con trog bụng mà thương quá. Em có hỏi thì bác sĩ da liễu kêu nguy hiểm lắm, ko dám cho dùng thuốc gì, còn bác sĩ sản thì kêu không sao, cố gắng giữ gìn cho khỏi bệnh vì thai nhi cũng được 28t rồi...
nhưng khổ nỗi, cái chỗ ẩm ướt nhất, em lại không dám bôi thuốc sát trùng vào, bệnh thủy đậu nhiệt cả ở miệng nên em húp cháo loãng, uống nước cam, nhiều nước nên cứ đi Wc liên tục, mấy cái mụn xót dã man, lại có triệu chứng mọc dày hơn.... có mẹ nào có cách xử lí hay đã từng trải qua thì share cho em ít kinh nghiệm va an ủi em một chút.... huhu... chứ em bây giờ khổ từ thể xác đến tâm hồn :(( chồng lại đi công tác liên tục, toàn 1 mình không :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1