Vậy là mẹ cũng sắp kết thúc quá trình mang thai con trong bụng mẹ. Càng gần đến ngày sinh sao mẹ thấy thời gian nó dài vậy nhỉ, mẹ đếm từng ngày để mong được gặp con yêu. Mẹ vẫn tìm niềm vui cho mình qua công việc và gia đình vì mẹ sợ cảnh ở nhà một mình đến cơ quan sẽ vui hơn.
Mẹ cũng chịu khó lên mạng và tham gia lớp học tiền sản để biết về quá trình sinh nở cũng như chăm sóc con sau này. Mẹ mới lần đầu làm mẹ nên thú thực mẹ chẳng biết gì cả, cái gì cũng phải học con ạ.
Mẹ nghe mọi người nói "Chẳng có gì đau như đau đẻ" mẹ cũng sợ lắm chứ, nhưng mẹ vẫn quyết định sinh con bằng phương pháp sinh thường. Biết là sẽ đau đớn và vất vả nhưng nghĩ đến lúc con yêu được chào đời bình an và khoẻ mạnh thì mẹ nghĩ mẹ nên cố gắng hết sức con ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1