Tâm sự hành trình làm Triple Test và chọc ối của 2 vợ chồng em
Chào các mẹ, hôm nay mới có thời gian để tâm sự và chia sẻ với các mẹ về tháng ngày mệt mỏi và căng thẳng của 2 vợ chồng em ạ :)
Chẳng là nhà em năm nay 24 tuổi tiền sử 2 nhà không bệnh tật gì liên quan đến di truyền, trong 12 tuần đầu em đưa vợ em đi siêu âm đo độ mờ da gáy bé là 1.5mm, bác sĩ bảo cháu bé phát triển bình thường, một ngày đẹp trời sáng sớm tinh mơ 2 vợ chống dậy như mọi ngày, mẹ chuẩn bị sẵn mấy cái bánh mỳ 2 vc lôi ra ăn chấm sữa rồi lên đường tới đại học y làm thủ tục triple test, thực sự là trước khi đi 2 vc em cũng không tìm hiểu kỹ cần thủ tục gì, giất tờ già mang theo và cũng không biết test tủng thế nào, cứ nghe vợ em kêu đến đó làm rồi sẽ rõ, 2 vc gửi xe rồi vào nơi tiếp nhận bệnh nhân hỏi làm thủ tục test tủng, lấy giấy xong đóng tiền 2vc được chỉ định lên phòng 209 để lấy máu và khai thông tin, đến lúc điền thông tin thì mới ngỡ ra là mình không cầm kết quả siêu âm tuần 12 vừa rồi để khai thông tin về độ mờ da gáy của con, vậy là 2vc em cuống quýt điện hỏi các thông tin may được phòng khám 125 thái thịnh nhiệt tình cung cấp đầy đủ thông tin muốn có, nhà em điền thông tin xong xuôi và nộp đơn và vào lấy máu. Bác sĩ báo t2 2h chiều 1 tuần sau ra lấy kết quả, xong xuôi em ra lấy xe rồi 2 vợ chống lướt.( được mấy anh bảo vệ trông xe xin 30k Lần thứ nhất)
Phù...
1 Tuần trôi qua đúng chiều t2 2 vc sau khi giải quyết xong xuôi một số việc vội vàng đến đại học y nhận kết quả triple test, ôi thôi em đi gửi xe xong thì cô vợ kêu lấy được kết quả rồi nhưng phải chờ 1 lúc để bác sĩ tư vấn. Em vội vàng lên phòng 209 thấy cô vợ vẫn ngồi chờ bên trong, em thì ở ngoài chờ mốc meo, đến lượt vợ em được tư vấn sau đó ra ngoài, vợ em đưa em tờ kết quả và bình thảnh nói bác sĩ bảo thế này thế kia, rồi em nhìn vào kết quả con được chuẩn đoán có nguy cơ mắc bênh down cáo 1/765, haizz, đến đây em thay đổi sắc thái cảm thấy lo lo, bác sĩ chỉ định là sáng t3 tới đây làm thủ tục chọc ối, ôi thôi em không nghĩ được gì, ban đầu em tưởng chọc ối là làm các thủ tục để kết thúc thai kỳ :(( được cô vợ nói cho rõ thì em mới hiểu ra, à ra thế này thế kia... :(
2 VC lên đường về nhà với tâm trạng không mấy được vui vẻ, không biết con có sao không, em thì tính hay lo âu lên càng căng thẳng, sau khi về nhà em lên google search các thông tin về down, chọc ối, tỉ lệ down các kiểu, em còn tìm cả phần mềm để tính lại xem bác sĩ có tính nhầm hay không, sau 2 đêm thức đêm đọc các thông tin thì em quyết định đến Viện C để làm triple test lại, sáng sớm 2 vc túc tắc lên đường tới viện C, tìm mãi không có chỗ nào có chỗ để xe lên 2vc gửi xe mãi tận trung tâm hội nghị việt xô (Phí 30k lần thứ 2) 2 đứa đi bộ vào viện C với tinh thần không mấy hào hứng, khi tới viện C thì em mới thấy được cảnh hỗn loạn của bệnh viện công nó như thế nào, đâu đâu cũng thấy bà bầu, bầu to bầu nhỏ ngồi la liệt, thêm vào đấy là mấy ông chồng, bố vợ đi theo hộ tống đúng là không khác gì quân nguyên :)), 2vc may có người thân làm viên C nên được dẫn tới khoa chọc ối tư vấn, úi dào mấy bà làm ở đó lại kêu ra Y khai lại thông tin về chu kỳ kinh đi vì hôm khai thông tin vợ em khai sai lệch đi 1 tháng, mấy bà ở đó kêu khai sai chu kỳ kinh cũng làm ảnh hưởng tới kết quả, haizz, 2 vc em nghe vậy lại lên đường ra lấy xe và tới đại học Y, ôi cái thời tiết hà nội mùa này sao mà nóng đến thế...
Phù... Mệt quá em đang viết mỏi kết cả tay, em tiếp tục kể hành trình tới đại học y như sau.
Đến đh y vào cửa gửi xe(Phí 30k lần thứ 3) 2vc tới phòng 209 và được chỉ định tới trung tâm di truyền học để làm thủ tục nhập lại thông tin, 2 vc lại quay chóng mặt phi từ nhà A1 sang nhà A3, tới nơi không ai làm việc, chờ ngóng mãi thì có người vào phòng 2 vc phi vào kêu nhập lại thông tin hy vọng kết quả thay đổi :)) cầu nguyện cầu nguyện, được bác sĩ nhập xong chu kỳ kinh cho xem trực tiếp trên máy, 2 vc hớn hở mong ngóng, bác sĩ ấn Enter=> ôi mẹ ơi cái gì đây! @@ kết quả lại xuống cón 1/658 2 vc chán luôn, em thì chẳng có tâm trạng nào để tiếp tục ở lại nơi này, bây giờ thực sự bế tắc! 2 vợ chồng lên đường về nhà và lại tiếp tục săn lùng những tin về chọc ối, sau 2 ngày thì 2vc quyết định chọc ối, và trước khi đi 2vc em cũng xin phép bố mẹ, ôi thôi phản ứng của mẹ thì chán trường hơn cả mình lúc nhận kết quả, bà thì bảo thủ và luôn cho là bọn em linh tinh và vớ vẩn, mặc kệ phản ứng của mẹ 2vc em vẫn quyết định đi chọc ối.
Phù... mệt quấ, tiếp đến em xin kể các mẹ hành trình đi chọc ối của 2vc em.
Sau quyết định đi chọc ối thì 2 vc em có điện cho bác sĩ hỏi ngày chọc ối, tìm mãi không có số nào liên lạc thì sau một hồi tút tút có người nhấc máy: bác sĩ bảo hẹn 2 tuần nữa mới chọc ối được vì tuần sau bên chọc ối đi đức, haizz tâm trạng lại càng tâm trạng, em thì muốn làm cho nhanh, muốn biết kết quả luôn, nhưng bác sĩ nói vậy thì mình lại phải đợi thôi, 1 tuần chờ đợi mà em cảm thấy lâu quá cũng may cô vợ em cũng không nghĩa và lo nắng gì nhiều. ngày qua ngày 2 vợ chồng ngóng trông cũng tới, sáng T3 2 vợ chồng lên được tới viện Y để chọc ối, làm các thủ tục xét nghiệm máu rồi siêu âm các kiểu, chờ phòng chọc ối làm việc 2 vợ chồng đi ăn bún rồi chè, mãi tới 10h30 thì 2 vc mới bắt đầu lấy kết quả xét nghiệm máu, ôi đúng lúc đó thì mất điện :( mấy cô thu tiền thì kêu mất điện chờ có mới thu, chán 2 vợ chồng chỉ sợ ko nộp được tiền để được chọc ối, ngồi cầu nguyện thì 1 lúc sau cũng có điện, đóng tiền xong xuôi 2 vc lên tầng trên làm chọc ối, cô vợ nhà em thì vào bên trong em bên ngoài chờ, lo nắng không biết 2 mẹ con có sao không, cứ đứng ngồi không yên, cuối cùng nhà em là ca cuối cùng của ngày, cho vợ nằm nghỉ xong thì em nhận đơn thuốc để đi mua, cũng trưa rồi chạy xuống mua thuốc thì nhà thuốc đóng cửa, thôi xong chạy đi hỏi, được người chỉ định ra quầy thuốc số 3 mua, mua xong thì gặp 1 bác cũng vừa cho vợ chọc ối xong, mặt hớn hở cũng chọc ối xong à, 2 ae đứng nói chuyện một lúc thì chúc nhau may mắn như đánh nô đề :))
Quay lại phòng khám dìu vô vợ ra xe để về, em thì ra xe lấy xe ra và được mấy chú trông xe xin (50k lần thứ 4) :)) đúng là dịch vụ công, 2 vợ chồng phi ra royal nghỉ ăn trưa, ăn xong ra về nghỉ ngơi trong mệt mỏi ngóng trông 3 tuần sau.
Haizzz
ngày qua ngày, tuần qua tuần 2 vợ chồng em cũng đến ngày lấy kết quả, ôi em quên mất chưa nói tới chuyện giấy hẹn, chả là hôm chọc ối bác sĩ quên không đưa giấy hẹn cho 2vc, chỉ nhắc là 3 tuần sau ra lấy kq, đúng là 2 vc em cũng khốn khổ không biết ngày nào ra lấy, điện hỏi vào số tư vấn thì được bảo người này người kia, người nói khó nghe, người không chịu nghe, cuối cùng mãi mới có một số nói cho ra hồn, kêu chiều T4 ra lấy, ôi phù....em cũng đến là căng thẳng,
ôi cái bụng em bệnh dạ dày lại tái phát rồi :( chữa mãi không khỏi sao mà mấy nay nó đau quá, thôi t4 cũng là ngày lấy kq sáng 2vc lên đường tới viện thu cúc soi xem dạ dày của em có sao không, làm linh tinh cũng mất 2-3 tiếng, 2vc dậy sớm cô vợ bụng đói meo, em xong xuôi 2vc ra làm bát búng cho ấm bụng rồi lên đường vào Royal đi linh tinh cho kết buổi, lượn lờ royal chẳng có gì, hàng quán đóng hết, chán quá là chán, tâm trạng lại ngóng trông, chưa tơi 2h nhưng em lúc nào cũng ngắm giờ giấc, đúng 1h30 2vc xuống lấy xe ra Y nhận kết quả, tới nơi! ôi không biết làm việc không mà các cửa đều đóng, may gặp được bác sĩ hôm chọc ối ông kêu ra phòng 217 nhận kết quả :D 2vc vui vẻ trong sợ lo âu, chân tay em thì cứ cứng đơ lại lạnh như mùa đông, căng thẳng tột độ, vào phòng cầu nguyệt cho kết quả tốt cho con....
...
...
Chờ bác sĩ đóng dấu tập kết quả xong, đọc tên xong xuôi, tìm mãi không ra, tìm mãi tìm mãi, bác sĩ rút ra, kết quả chọc ối của anh chị bình thường nhé, nhưng kết quả này cũng không thể kết luận gì là chắc chắn 100%, theo thực tế thì nó chỉ cho kết quả là 99.5% nên cũng nói là có xác xuất, rồi blabla... :)) 2 vc chỉ cần biết kết quả bình thường là tâm trạng đã nhẹ như tơ hồng rồi :)) vui vẻ 2 vc lên đường về trong tâm trạng hào hứng, con mình khỏe mạnh rồi vui quá, phi....phi...vi vu vi vu _)) đúng là chút được bao nhiêu ghánh nặng của cả tháng trời.
:D qua đây em kể cho các mẹ nào đang và chưa đi làm triple test và sẽ đi chọc ối để biết được sẵn tinh thần để chuẩn bị cho hành trang cho kỳ mang thai đầy gian lan và đầy mệt mỏi :)) đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, thôi 2vc em không làm triple test nữa đâu, tự dưng ôm cục nặng vào người làm hao bao nhiêu tâm trí, mệt mỏi có, căng thẳng có, rồi sung xướng vỡ òa có :D, à quên nhà em siêu âm là bé gái ạ khoe tí :)) văn em hơi lan man các mẹ và các bác thông cảm, em xin kết!
Cảm ơn mọi người đã đọc :D và chúc các mẹ và các bé khỏe mạnh :)